GĐPT Sơn Nguyên kỷ niệm Chu niên lần thứ 11 - Sơn Nguyên cùng tiến bước
- Thứ tư - 17/07/2024 12:09
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cách đây 11 năm, một đóa sen thơm ngát nở rộ giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ, ngược gió bay khắp muôn Phương. Một tổ chức áo lam được hình thành với sứ mệnh” phụng sự đạo pháp và dân tộc”. Với lý tưởng cao cả đó, ngọn lửa của sự nhiệt huyết đã và đang cháy trên những chiếc áo lam của tổ chức gia đình Phật tử mang tên Sơn Nguyên. Tối ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thìn, GĐPT Sơn Nguyên long trọng tổ chức Đêm lửa thanh đàm - kỷ niệm Chu niên lần thứ 11.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Đại đức Thích Thiền Ngộ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Bác Quảng Thọ - Lê Khôii, Trưởng Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên.

Về phía GĐPT có Huynh trưởng cấp Tấn: Quảng Chủng - Hoàng Hữu Ngạn, Trưởng Ban Điều Hành GĐPT huyện A Lưới, Gia trưởng GĐPT Sơn Nguyên; Huynh trưởng cấp Tín: Quảng Thông - Lê Văn Hoàng, Phó Trưởng Ban Điều Hành GĐPT huyện A Lưới, liên đoàn trưởng GĐPT Sơn Nguyên; Huynh trưởng cấp Tín: Quảng Ánh - Hồ Thị Ngọc Lanh, UV Ban Điều Hành GĐPT huyện A Lưới, Liên Đoàn Phó GĐPT Sơn Nguyên; quý anh chị Huynh trưởng cùng toàn thể đoàn sinh đã tham dự trong đêm nay.

11 năm hình thành và phát triển, Sơn Nguyên chúng ta vẫn luôn nêu cao tinh thần hòa hợp thương yêu, đặt mình trong kỷ cương của tổ chức, vận dụng châm ngôn Bi Trí Dũng làm nếp sống tu học và sinh hoạt.

Đại đức Thích Thiền Ngộ niêm hương cầu nguyện

Truyền đuốc thắp sáng chu niên 11
Với sự nhiệt huyết đồng lòng của Huynh trưởng vẫn ngày đêm hướng dẫn dìu dắt thế hệ đàn em với tâm nguyện thiết tha truyền trao Lý Tưởng. Đóa hoa sen thơm ngát nở rộ giữa dãy trường sơn hùng vĩ. 11 năm đánh dấu một quá trình trưởng thành và hướng vọng tương lai.


Huynh trưởng cấp Tấn: Quảng Chủng - Hoàng Hữu Ngạn phát biểu lược sử hình thành và phát triển GĐPT Sơn Nguyên
Ngọn lửa này vẫn đang được cháy sáng và truyền trao đến các thế hệ trong mai hậu, thắp sáng lên một vòng tròn Chu niên tiếp theo, để anh chị em chúng ta, dù đi đâu, hãy nhớ rằng. Chúng ta mãi chung nhịp đập, mãi chùng một lý tưởng.

Toàn thể GĐPT Sơn Nguyên đón nhận lời chúc mừng từ Đại đức Thích Tâm Phương, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Sơn Nguyên

Một chu kỳ thập kỷ tiếp theo đã và đang hiện hữu trong sự nhiệt huyết của những tấm áo Lam Sơn Nguyên chúng ta. Tự nhủ lòng rằng phải luôn cố gắng tu học, huấn luyện để phát triển là góp phần phụng sự và xây dựng để ngọn cờ của đạo pháp luôn được tung bay trên bầu trời thanh bình.

Cắt bánh mừng Chu niên lần thứ 11




Thăm lại ngôi Niệm Phật đường Sơn Nguyên lúc sơ khai

