Cứ mỗi năm đến dịp Tết Trung thu, các gia đình lại sum họp, trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Để dịp rằm trung thu thêm ý nghĩa hãy gửi tặng người thân của bạn những tin nhắn chan chứa tình cảm và tốt lành....
Mùa hè, lần đầu tiên tôi về cố đô với tâm nguyện thăm những ngôi chùa vang bóng trên mãnh đất thần kinh. Trong buổi trà đàm đại đức Tổng biên tập căn dặn: “Anh có về thăm miền Trung cố gắng theo dõi và bám lấy những đổi thay của tổ chức Gia Đình Phật Tử. Trong buổi giao thời nơi nầy vẫn còn nhiều......
Nhân quả báo ứng tơ hào không sai, một mảy lông bụi trần cũng không thoát. Nghiệp thiện ác luôn theo ta như bóng theo hình. Vậy vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt?...
Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu....
Ðạo Phật dạy ta cần phải nhận diện và chuyển hóa cơn giận. Khi ta giận ta cũng có thể biểu lộ nói rõ cho đối phương biết là ta đang bực tức buồn giận họ. Ta có nỗi khổ niềm đau riêng của ta. Ta nên bày tỏ nỗi khổ của ta một cách rất chân tình và thật thà với người mà ta đang giận..........
Nói đến các pháp tượng pháp khí trong một ngôi chùa thờ Phật thì rất nhiều, khó lòng nói rõ và nói hết được trong một bài ngắn. Tuy nhiên, có một pháp khí quan trọng mà chúng ta cần lưu ý trước nhất, đó là quả đại hồng chung. Dù hình thức và trọng lượng lớn hay nhỏ, thì chữ “ Đại hồng chung” để chỉ......
Người khôn ngoan không phải nghe một câu trái tai liền phản ứng nóng giận, như vậy chỉ càng trở thành khờ dại. Người ta hiểu lầm nói bậy, mình phải sáng suốt nhắc họ. Một người sáng ở cạnh một người tối thì phải bình tĩnh để giúp người tối sửa sai, như vậy mới gọi là người sáng....
Ta đang sống với tâm hiện hữu không vắng lúc nào mà lại chạy đi tìm nó trong cái hư giả bên ngoài. Vì thế cả đời lăng xăng lộn xộn, tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp trầm luân trong sanh tử....
Tuổi thiếu thời của cậu bé A-dục hình như không được hạnh phúc lắm vì bị vua cha ghét bỏ, và theo một vài kinh sách thì lý do là vì cậu có một hình tướng xấu xí. Tuy thế, có một nhà tu khổ hạnh tên là Ajivika đã tiên đoán và cho mẹ cậu biết là tương lai của cậu sau này sẽ thật sáng chói. Một vài tư......
Tu thiền như thế nào là tu theo đạo Phật, tu thiền như thế nào không phải là tu theo đạo Phật, để tất cả nắm vững đường lối tu...
Khó có thể công nhận ngay tại thành phố lớn nhất miền Nam lại có một vùng "Muỗi kêu như sáo thổi - đĩa lềnh như bánh canh". Theo kế hoạch đã dự kiến và được đại đức Tổng biên tập A Lưới đồng thuận sau khi rời Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi quyết định tìm một địa bàn ven đô TP.Hồ Chí Minh để......
Trăng rằm tháng 8 đẹp đến mê hồn nhưng chỉ tròn và sáng nhất một đêm và ta cứ ước mãi phải chi trăng cứ tròn lâu thêm một chút nữa để giữ chân chị Hằng, chú Cuội, để niềm vui trung thu thêm vẹn đầy....
Ngày 15/9/2013 tại NPĐ Sơn Thủy, Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Thủy đã tổ chức chương trình Vui tết trung thu cho các em đoàn sinh ngành Đồng....
Trong tháng bảy tình cờ tục cúng cô hồn trùng với lễ Vu lan tích Mục Kiền Liên xuống địa ngục tìm cách cứu mẹ. Lần này hầu như ai cũng biết Bồ tát Mục Kiền Liên vì sự tích rất lôi cuốn hấp dẫn mà không để ý đến….chính sự cúng dường, làm phước để cứu bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục là hình thức báo......
Trước hết, xin khẳng định lại, Nick Vujicic (Nick) là một người tốt. Bài viết không nhằm vào anh, mà nhằm vào kế hoạch truyền thông về anh, và những người hoạch định, tổ chức, tham gia vào kế hoạch này....
Tôi bỏ mẹ mà đi tu từ khi mới vừa học xong mẫu giáo. Ngày đó tôi không còn hình dung ra thế nào. Chỉ còn chút ám ảnh mơ hồ là giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nặng buồn của mẹ; là tiếng mẹ tôi – mà sau này nghĩ lại, tôi mới nghe được hết cái nghẹn ngào tủi hờn trong đó – “Thôi, đi đi. Ði ở với......
Hôm nay mới đến tuy còn nhọc, nhưng nghĩ tình Phật tử từ ở Ottawa lên đây chờ đợi nên tôi nói một đề tài nhỏ cho quí vị nghe hiểu, ứng dụng sống đúng với đạo lý. Đề tài tôi nói là Người giành khôn là kẻ dại, người chịu dại tức là khôn....
Từ khi trên quả đất này có sự sống, con người và muôn loài vật được tồn tại bằng luyến ái, tức là sự thương yêu, trìu mến nhau mà người đời thường hay gọi là tình cảm. Nếu nói về muôn loài trên thế gian, con người là sinh vật cao cấp sống bằng “tình cảm” vì có hiểu biết, suy nghĩ, nói năng, nhận......
Thuở Ðức Phật còn tại thế, hằng ngày Phật và hàng đệ tử đi khất thực để mọi người có duyên gieo hạt giống lành vào thửa ruộng phước của mình....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012