Kết quả tìm kiếm trên Tin tức
Người làm cha mẹ cần ghi nhớ: Dạy bảo con trẻ, cũng là quá trình giáo dục lại chính mình. Hãy để quá trình này giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn, mỗi ngày!...
01/06/2022 - | Nguồn tin : -/-
Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan chiều tối 13-10, Đức vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Rama IX) đã băng hà lúc 15 giờ 52 phút hôm nay 13-10 sau thời gian bệnh nặng phải điều trị ở bệnh viện Sirijai....
14/10/2016 - | Nguồn tin : -/-
Sám hối không có nghĩa là hết tội nhưng nó có mãnh lực làm cho tâm mình thanh thản, nhẹ nhàng vì vậy nó giúp ngăn hay chận bớt những ác nghiệp mà mình đã tạo ra. Thí dụ trường hợp vua A Xà Thế, khi sám hối việc cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để giết cha mình, thì tâm cứ bức rức ăn năn khiến ông không chợp......
25/05/2014 - | Nguồn tin : -/-
Dân tộc ta thừa hưởng nhiều tư tưởng triết lý tôn giáo cũng như chính trị và văn học của nhân loại...
13/01/2014 - | Nguồn tin : -/-
Thực hiện tinh thần “từ bi cứu khổ” của Đạo Phật, và đạo “lý lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Ngày 30.10.2013 (26.09 Quý Tỵ) các phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Chùa Phước Duyên, quận, 4 TP. HCM; Ban Quản lý Trung tâm An Đông Plaza, và Thành đoàn TNCS HCM thành phố Sa Đéc đã về......
30/10/2013 - Ban Truyền thông GHPGVN huyện A Lưới | Nguồn tin : -/-
Một ngày nọ, trông thấy một con dê do chủ của nó bỏ sót lại trên một bãi đất hoang. Thấy chú dê ta đang gặm cỏ và lá một mình, Phan Quả đã hợp sức cùng bạn bè bắt dê trói lại, sau đó mang về nhà. Trên đường mang về, dê ta khiếp sợ kêu to làm cho Quả lo sợ chủ nó sẽ nghe thấy. Do đó, Quả bèn cắt đứt......
05/06/2013 - | Nguồn tin : -/-
...
18/03/2013 - | Nguồn tin : www.thuongchieu.net
Ngôn ngữ và văn chương là tài sản vô giá do tiền nhân để lại,chúng ta phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy cho mỗi ngày thêm sáng đẹp.Do giao tiếp với nhiều nguồn văn hóa ngoại lai, những chữ nào có thể dịch sang Việt Ngữ thì phải cố mà dịch cho được để giữ gìn ngôn ngữ và văn chương Việt cho......
03/01/2013 - | Nguồn tin : -/-
Từ lúc lọt lòng, bé Phạm Thị Lý sinh năm 2003 ở thôn Nội, xã Đồng Du, (
Bình Lục, Hà Nam) mang một màu da xám xịt, dày cộp như da voi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn mọc lên hàng trăm cục mụn lớn nhỏ kỳ dị. Nhìn em đau đớn, vật vã với căn bệnh lạ, khiến bao người gặp đều phải rơi nước mắt....
27/10/2012 - | Nguồn tin : -/-
Tìm thấy tổng cộng 9 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!
Mở rộng trên Internet :