1 Tin Tức Đời sống Tâm sự

1

Ký sự: Bóng "Rơi" trên vùng núi A Lưới

Nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi tinh thần thể dục thể thao cho các anh em GĐPT huyện vùng cao A Lưới, chư Tôn đức trong Ban Trị sự đã quyết định cho các anh em GĐPT huyện A Lưới tham gia giải bóng đá Kiền Trắc - 2013 do PB BHD GĐPT tỉnh TT. Huế tổ chức từ ngày 03.08 đến ngày 17.08.2013.

1

Về nguồn

Ngày Về Nguồn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại chùa Pháp Vân, Canada đã khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Họ xôn xao có lẽ một phần bỡ ngỡ trước danh từ Về Nguồn, vì một số không được cái may mắn có nguồn để về. Họ không cảm thấy rung động khi nghe câu ca dao:

1

HT. Thích Nhất Hạnh hộ niệm Sư Bà Hải Triều Âm

Trên đây là bài kệ do Sư Ông Làng Mai viết để xưng tán công hạnh của Sư bà Hải Triều Âm, một vị chân tu mà trong nước ai cũng thương kính. Nói chuyện với Sư Ông Làng Mai, chúng tôi được nghe Sư Ông cho biết là bài kệ cũng có mục đích an ủi học chúng của các đạo tràng do Sư Bà thành lập và giáo huấn, trong đó có các vị ni trưởng, ni sư và hàng trăm vị Nữ khất sĩ, Thức xoa ma na và Sa di ni, nhiều vị trẻ trong số đó đã tiếp nhận giới pháp ở Đại Giới Đàn Rừng Phương Bối năm 2007

1

Điếu văn kính dâng tưởng niệm Sư bà Hải Triều Âm

Tịnh thất từ đây vắng chơ vơ / Hương án lung linh khói nhang mờ / Tùng lâm thạch trụ đâu còn nữa? / Tứ chúng bàng hoàng nhớ Ân Sư.

1

Góc nhớ Cố đô…

Nhớ làm sao những ngày thời sinh viên ở Huế, lên chùa học bài, lên chùa ăn cơm chay, lên chùa xin hoa về trang trí phòng ở, và cả những lần… bạo miệng xin trái cây đêm về lót… cái dạ dày những lúc học bài khuya…

1

Dành tặng cho các bạn trẻ và các cặp vợ chồng mới cưới!

Chồng bĩu môi, cắm đầu vào Iphone chơi Angry Bird. Thế mà chả hiểu sao hôm sau, miệng cứ lẩm nhẩm lời bài nhạc Hàn chết tiệt ấy trong lúc lau nhà. Có hôm mất điện, vợ kéo ghế, kéo cả chồng ra ngoài hiên ngồi ngắm sao, mơ mộng....

1

Bà lão bán rau

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy.

1

Cảm nhận tiếng chuông chùa

Tôi từng chứng kiến một lưng còng quét sân chùa trong những hồi chuông văng vẳng. Mỗi bước đi trên sân cùng cái chổi cứ nhẹ nhõm, xua đi bụi bặm. Chuông cứ điểm, người cứ quét. An nhiên và tự tại.

1

Làm gì để giúp ích cho thân nhân đã qua đời?

Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát ...........

1

Cha ơi .................

Tức giận Anh ta nói lớn tiếng “Với tất cả tiền bạc mà Cha có sao lại chỉ có thể tặng Con một quyến sách này thôi…., rồi Anh chạy vụt ra ngoài trước khi vứt mạnh quyển sách vào góc phòng.

1

Vượt lên tất cả

Mẹ ơi! Nếu có ai hỏi điều làm con hạnh phúc nhất trên đời và động lực khiến con có thể học tốt khi cơ thể mang nhiều bệnh tật, thì câu trả lời duy nhất của con đó là “Mẹ”.

1

Tác hại của việc nói dối

1

Học Phật cần phải chuyên nhất

Khi niệm Phật, bạn phải gạt bỏ mọi thứ sang một bên và hãy tập trung niệm Phật. Danh hiệu Phật phải được phát khởi từ trong tâm của bạn, rồi niệm bằng miệng, đi vào tai và được thẩm sát lại trong tâm. Bạn phải ý thức một cách trọn vẹn, niệm rõ ràng và nghe rõ ràng. Chỉ bằng cách này mới mong gặt hái được kết quả tốt đẹp.

1

Nghẹn, đắng vì đói, khát…

Sư em gửi cho mình hai đường link chia sẻ về những nỗi khổ về đói và khát ở một nơi rất xa nơi mình đang sống, đó chính là châu Phi. Những hình ảnh đau đớn, thiếu thốn, nghèo nàn được em gom thành mấy chữ “thương ơi là thương” đã làm mình nghẹn nơi cổ và đắng lòng.

1

Tôi đi "tu".

Tôi thực hành theo Chánh pháp hàng ngày và dù sống giữa cuộc đời, tôi nghĩ mình vẫn đang “tu”.

1

Tình yêu là đem không gian đổi lấy thời gian

Các tôn giáo lớn không phủ nhận tình yêu đôi lứa mà tìm cách thăng hoa tình yêu chứ không làm nhầy nhụa tình yêu. Chúng ta thử tìm hiểu câu nói đầy bí ẩn của Marcel Proust để làm phong phú hóa tư tưởng của con người.

1

Bức thư xúc động của Huỳnh Anh (ĐH Kiến trúc Hà Nội) gửi miền Trung trong những ngày bão lũ.

Sáng này, con lên giảng đường, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, gương mặt vẫn còn hằn nguyên sự lo lắng... Con còn nhớ y nguyên buổi sáng mẹ gồng mình cõng con chạy lũ. Khi đó, con hiểu tổ ấm không nhất thiết là nhà cao, cửa rộng. Tổ ấm là nơi nào có trái tim của người mẹ sưởi ấm cho con. "Màn trời chiếu đất" cũng là tổ ấm, khi mẹ luôn ở bên, ôm trọn lấy con bằng cánh tay run lên vì lạnh.

1

Không thể yêu người nếu không biết cách yêu mình

1

Sự mầu nhiệm kỳ lạ của tiếng chuông chùa

Bước vào những tuổi sáu mươi, sức khoẻ tôi có phần suy sụp, nằm đêm ít ngon giấc, có lẽ bởi suốt hơn nửa thế kỷ làm người, mải mưu toan cơm áo, loay hoay trong vòng danh lợi gươm đao.

1

Diệt cỏ dại

Trong cuộc sống chúng ta gặp biết bao tình huống và mỗi tình huống lại có cách xử lý khác nhau. Vào thời mạt pháp ngày nay, lành thì ít còn dữ thì nhiều, tốt lại hiếm mà xấu khắp nơi.

Các tin khác