1 Tin Tức

Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức

Từ tìm kiếm
Lựa chọn kiểu tìm kiếm
Tìm kiếm trong chủ đề
Thời gian (dd.mm.yyyy)
Đến ngày (dd.mm.yyyy)

Kết quả tìm kiếm trên Tin tức

1

Heo đất ngày xưa

Nhớ ngày còn thơ bé, năm nào tôi cũng nuôi một chú heo đất để dành. Cứ sau Tết Nguyên đán, ba đạp xe chở tôi ra chợ mua một chú heo đất mới. Đứng trước gian hàng gốm sứ, tôi tần ngần lựa chọn cho mình một chú heo đất xinh xắn, ưng ý....
09/02/2019 - Nguyễn Tấn Quốc | Nguồn tin : -/-
1

Chén trà

Buổi sáng yên tĩnh, tôi ngồi với chén trà, đọc một trang trà đạo. Trang sách dẫn tôi vào một trà thất truyền thống cạnh một ngôi chùa nhỏ bên xứ Phù Tang....
29/07/2018 - Cao Huy Thuần | Nguồn tin : -/-

Cái tự biết soi gương

Mỗi ai dẫu trôi lăn trong ác đạo, tánh giác vẫn không mất. Dĩ nhiên tánh giác ở đây không dám nhận ở nghĩa “tánh” vốn những bậc chứng ngộ chạm vào; nó tạm hiểu là tính giác (một cái tự nhiên “có tính chất tự biết giác”)....
06/03/2018 - Dương Thủy Triều | Nguồn tin : -/-
1

Tu trong lúc đang giải quyết các công việc của bản thân

Con người chúng ta do chấp thân này là thật ngã, nên làm cái gì cũng để cho ta, vì ta từ đó mà đam mê say đắm tham lam muốn chiếm đoạt về cho mình. Chúng ta hãy thường xuyên quán sát sẽ thấy thân này vô thường bại hoại, nên ai cũng già, bệnh, chết nhờ vậy ta bớt tham đắm dính mắc mà dễ dàng tu hành....
13/01/2018 - Thích Đạt Ma Phổ Giác | Nguồn tin : -/-
1

Thiền là sự sống của con người

Trong sự tu hành chúng ta phải khẳng định, tâm mình là Phật mới có thể tự giải thoát sống chết, không một đức Phật hoặc chư vị Bồ-tát nào có thể giải thoát thay thế cho chính mình được. Cuộc sống ngoài xã hội cũng vậy, mọi việc nên hư, thành bại, tốt xấu đều tự chúng ta gầy dựng tạo nên. Chính ta là......
21/12/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa

“… Nguyên Hưng cho cái này là xấu, cái kia là tốt, cái này là thiện, cái kia là bất thiện, cái này là chân, cái kia là ngụy. Nhưng mà những tiêu chuẩn để đoán định ấy vốn không phải là của Nguyên Hưng. Nguyên Hưng đi mượn thước đo. Những cái thước đi mượn không bao giờ có thể gọi là chân lý cả. Chân......
24/11/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Lời phật dạy tu trong mọi hoàn cảnh

Trong cuộc sống của chúng ta dù bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng phải biết cách tu nhân tích đức để ngày càng hoàn thiện chính mình. Nhiều người nghĩ rằng, tu là dành riêng cho người xuất gia hoặc những kẻ rảnh rang nhàn hạ, người thừa tiền nhiều của, còn mình làm lụng vất vả nhọc nhằn, cơm không đủ ăn......
26/01/2018 - Thích Đat Ma Phổ Giác | Nguồn tin : -/-
1

An cư - Quay về tìm lại bản tâm

An cư có nghĩa đơn giản là ở yên một chỗ, tu tập và hành trì theo một thời khóa ấn định. Ở yên một chỗ là để thân được yên mà tâm cũng phải yên....
13/06/2023 - | Nguồn tin : -/-
1

Hãy thư thả sống

Vô thường sẽ đến , tại sao ta phải sợ ? . Nếu khi mới sinh ta khóc, thân nhân ta cười vì mới có thêm một thành viên mới trong gia đình. Nhưng khi sắp ra đi ta phải cười, thân nhân ta khóc mới là hiểu đạo lý. Chiếc xe là xác thân ta nó đã quá cũ , hư hỏng hoài không sửa được, đã đến lúc ta phải bỏ nó......
21/05/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Thành thật với chính mình

Có những lúc ta cảm thấy ta đang đi một mình giữa con đường dài hun hút. Chỉ là một mình thôi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì nếu bạn nghĩ như thế bạn sẽ gục ngã ngay từ những bước đầu tiên. Chúng ta, mỗi con người là hợp thể của Vô Biên....
01/05/2014 - Phong Đông | Nguồn tin : www.thienlam.org
1

Nuôi dưỡng nhan sắc

Nuôi dưỡng lòng từ bi, đối nhân xử thế với nhau bằng sự cảm thông, bằng tình nghĩa, bằng tình thương giữa người với người là điều quan trọng và giá trị gấp muôn lần việc nuôi dưỡng nhan sắc....
06/11/2013 - Chu Minh Khôi | Nguồn tin : -/-
1

'Biết sẽ đến, nhưng lòng nặng trĩu Đại tướng ơi!'

Ông Võ Đại Hàm (70 tuổi, gọi Đại tướng Giáp bằng ông) cũng là người trông coi nhà lưu niệm của Đại tướng, khuôn mặt như vô hồn, đôi mắt sâu thẳm nói như khóc "Biết ngày này rồi cũng phải đến, nhưng sao lòng con nặng trĩu, tiếc thương lắm ông ơi..."....
05/10/2013 - | Nguồn tin : -/-
1

Ðàn ông Huế, chàng trai xa lạ ấy…

Nếu ai thấy mình đồng hóa với “chân dung“ này thì đó chỉ là sự tình cờ trong muôn một, hay nói nôm na, kẻ ấy được xem như trúng lô độc đắc…...
05/07/2013 - Thái Thị Kim Lan | Nguồn tin : -/-
1

Đức Phật dạy về vến đề Hôn nhân Gia đình

Đêm khuya, trong một ngôi Chùa, một Người một Phật, Phật ngồi Người đứng...............
22/05/2013 - | Nguồn tin : -/-
1

Trái đu đủ cắt tư

...
15/04/2013 - | Nguồn tin : -/-
1

Hoa Sen Trong Người

Không có giai cấp khi trong máu người cùng đỏ. Không có giai cấp khi trong nước mắt người cùng mặn...
01/04/2013 - Thiện Châu | Nguồn tin : -/-
1

Ai dẫn ta đi lang thang

Ai đã từng trải qua nhiều khắc khoải, khổ đau trong cuộc sống mà vẫn có lòng tốt và sự nhiệt tình, là nấc thang thăng tiến của các bậc hiền Thánh trong dòng đời nghiệt ngã, là kho tàng quý báu cho người biết chịu khó, kiên trì, bền chí, và cố gắng đứng lên sau khi thất bại; ngược lại, nó là hố sâu......
19/03/2013 - Thích Đạt Ma Phổ Giác | Nguồn tin : -/-
1

Những lá thư xuân

Đầu năm, nhận một lúc mấy lá thư của một người rất lạ mà cũng… rất quen. Đọc thư, không vui, cũng chẳng buồn. Sự đời nó vậy là vậy!...
30/01/2013 - Diệu Kim | Nguồn tin : www.giacngo.vn
1

Những phép lịch sự cơ bản

Ăn uống phải từ tốn, chừng mực là nguyên tắc đầu tiên. Dù có vội vàng đến đâu cũng phải dành thời gian nhất định cho bữa ăn, nên không được lộ ra vẻ hối hả trong khi ăn. Ngay cả khi bạn ăn một mình cũng vậy. Bởi vì điều đó có hại cho sức khoẻ chứ không riêng gì trong phạm vi phép lịch sự. Mặt khác,......
17/01/2013 - | Nguồn tin : -/-
1

Đường về nẻo thiền

Sớm nào cũng vậy, hễ sư thầy đánh thức điệu Sanh dậy để đi học là điệu lại làm biếng. Mùa thu ở miền cao này mỗi buổi tối hơi đá phả ra, đến tận lúc trời sáng ai cũng thèm trùm chăn ngủ thêm chút nữa....
13/12/2012 - Hoàng Công Danh | Nguồn tin : www.giacngo.vn

1, 2  Trang sau

Tìm thấy tổng cộng 25 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

1 Tìm trên toàn mạng Internet Tìm trong site https://phatgiaoaluoi.com:443