1 Tin Tức Tin tức

Chung một lối về

Thứ ba - 02/01/2018 06:48 1 1 1
Lễ Tổng kết các khóa tu năm 2017 diễn ra tại chùa Từ Lâm, 27, đường Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, thành phố Huế dành cho thanh thiếu niên, sinh viên học sinh Phật tử với chủ đề “Chung một lối về” hướng vọng kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà (17/11 hàng năm).
Với sự tham dự của HT. Thích Huệ Phước - UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng Ban Tổ chức khóa tu; TT. Thích Thường Chiếu - Trưởng Ban HDPT GHPGVN tỉnh TT. Huế; TT. Thích Lương Nguyên - Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tâm Phương - Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới, chư tôn đức Ban Tổ chức – Ban Điều hành, lãnh đạo chính quyền, các vị khách mời cùng toàn thể các khóa sinh.
 
Phát biểu tổng kết các khóa tu, Hòa thượng Trưởng Ban Tổ chức đã nêu lại mục đích và ý nghĩa của từng khóa tu do chùa Từ Lâm tổ chức. Khóa tu mùa hè (11/6/207) với chủ đề “Làm người biết ơn”, khóa tu mùa thu (03/9/2017) với chủ đề “Nâng niu màu lá” và khóa tu mùa đông (31/12/2017) với chủ đề “Chung một lối về”, tất cả đều nhận được sự hoan hỷ tinh cần nỗ lực của các khóa sinh, đây chính là động lực mang lại niềm vui và sự gần gũi hơn của Ban Tổ chức đối với thanh thiếu niên nhất là tầng lớp sinh viên học sinh.

Và trong năm 2018, các khóa tu cũng sẽ được Ban Tổ chức lên kế hoạch trong tinh thần xây dựng ý thức, trách nhiệm đối với sự an lạc của bản thân, gia đình và xã hội vì thành phố Huế di sản, thân thiện xinh đẹp… góp phần bảo vệ môi trường, ý thức ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của toàn thể các khóa sinh khi có cơ duyên tham dự khóa tu tại chùa.    
 

Chung một lối về

Sinh ra trong một kiếp người
Mấy ai giữ được... vẹn mười tròn vuông
Tịnh tâm lắng nghe tiếng chuông
Lòng ta thanh thản... nhẹ buông sự đời!

Nhân duyên quyền thế một thời
Cũng không giữ được, muôn đời cao sang
Tham chi quyền thế bạc vàng
Trở về cát bụi, chẳng mang theo cùng.

Bụi trần bao phủ mịt mùng
Hồi tâm giác ngộ, gội chung Bồ Đề
Mai kia chung một lối về
Niết bàn cõi Phật, chẳng hề khổ đau.

Vậy nên, ta hãy cùng nhau
Lắng nghe tiếng mõ... Pháp màu Phật ban
Niềm vui sẽ đến ngập tràn
Tâm trong chánh Pháp, nồng nàn yêu thương!
















Tác giả bài viết: Thơ: Hoàng Trọng Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:sinh ra, mấy ai, lắng nghe, thanh thản, nhân duyên, quyền thế, muôn đời, trở về, mịt mùng, hồi tâm, giác ngộ, bồ đề, mai kia, niết bàn, nồng nàn

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn 1 1

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn