1 Tin Tức Tin tức Từ Thiện

TT. Huế: Nhóm xe Bus yêu thương tặng quà đến các em học sinh nhân ngày 1.6

Chủ nhật - 01/06/2014 03:40 1 1 1
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01.06.1969, ba tháng trước lúc đi xa, Bác Hồ viết bài trên báo Nhân Dân khẳng định, Bác viết: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”
Với mục đích đem lại cho các em một niềm vui nho nhỏ nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi cũng như tiếp thêm động lực cho các em tiếp tục cố gắng cắp sách đến trường, góp phần làm cho tương lai của các em thêm tươi sáng.

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2014, nhóm Xe Bus yêu thương  đã về tặng quà đến các em học sinh tại Niệm Phật đường Sơn Thủy,  xã Sơn Thủy, huyện A Lưới. Nhóm đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000đ, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình, đồng thời khích lệ các em trong công việc học tập tốt để vượt khó, vươn lên theo sự phát triển của xã hội.

Đã 45 năm trôi qua thực hiện theo lời dạy của Bác đất nước ta, dân tộc ta đã có nhiều đổi mới tiến bộ, các em các cháu ngày càng được chăm sóc và dạy dỗ chu đáo, hệ thống giáo dục ngày càng phát triển, đặt biệt chú trọng vào lớp thế hệ măng non, thế hệ tương lai của đất nước. Ở các thành phố, thị xã, nơi có điều kiện kinh tế phát triển, các em được thừa hưởng một nền giáo dục tốt, được ăn no, mặc đẹp, hằng ngày cắp sách đến trường trong niềm vui, hân hoan của cha mẹ, các bậc phụ huynh…

Thế nhưng không phải ở nơi nào trên đất nước các em cũng có được những niềm vui, sự chăm sóc, được điều kiện học hành đầy đủ như vậy. Chúng ta còn rất nhiều, xã huyện nghèo…phần lớn tập trung ở nơi các đồng bào dân tộc tiểu số sinh sống, các huyện vùng cao, đi đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh thiếu thốn của các em khi đến mái trường thân thương, Khi thì không có đôi dép để mang, khi không có ba lô cặp sách, cuốn tập đi học cũng là điều xa sỉ đối với các em, bữa cơm sáng lót bụng dường như chẳng có vậy mà các em phải đi bộ cả tiếng đồng hồ để đến được lớp học…

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã thay mặt các em cảm ơn đến các anh chị trong nhóm xe Bus yêu thương, đã vì thế hệ kế thừa con em của chúng ta, không quản ngại xa xôi đường sá, nhóm đã thực hiện hành trình xuyên Việt và hôm nay đã về thăm các em tại nơi đây, đồng thời mong các anh chị luôn quan tâm ưu ái đến với thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là các trẻ em vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn như ở tại A Lưới này.

Anh Nguyễn Hữu Bình, Trưởng nhóm Xe Bus yêu thương cho chúng tôi biết, theo chương trình hoạt động năm 2014, nhóm sẽ ghé lại A Lưới thực hiện công tác xã hội trong cuối tháng 6, hoặc đầu tháng 7 năm 2014 này.

PV. Ghi nhận hình ảnh
 


Bánh kem tặng các em nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi



Sinh hoạt cùng các em

































Và tặng quà đến các em













Chụp hình lưu niệm














 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới

Chú ý: Mọi việc sao chép và giữ nguyên nội dung đều được hoan nghênh. Ghi rõ nguồn phatgiaoaluoi.com khi phát hành lại thông tin từ website này.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:học sinh, quốc tế, thiếu nhi, nhân dân, khẳng định, thiếu niên, nhi đồng, tương lai, chăm sóc, giáo dục, nhiệm vụ, dân công, kiên trì, dân tộc, quyết tâm, mục đích, nho nhỏ, tiếp tục, cố gắng, góp phần, làm cho

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn 1 1

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn