Nếu ta không nhớ tưởng cái chết, ta không nhớ tới Pháp. Và cho dù ta nhớ tưởng tới Pháp, nhưng nếu ta không nhớ tưởng sự vô thường và cái chết thì ta không thực hành Pháp....
Trước hết phải nói ngay rằng , cái mà ở đây gọi là “Thần Dược” không phải lên núi cao hay xuống biển sâu mới tìm được nó, mà ngay trong chợ hay bất cứ chợ nào cũng có thì thường bán rất rẻ, người nghèo nhất cũng mua được...
Non thiêng phong trúc tọa thiền, Lòng Ngài thấu hiểu nỗi niềm nhân gian, Hóa Phật về cõi niết bàn, Chữ Tâm ở lại trần gian cứu đời …...
Chúng ta tụng Bát-nhã hằng đêm để nhắc tới nhắc lui, nhớ mình đang đi con đường đó, chớ không phải tụng cho Phật nghe. Thật ra tụng kinh là lặp đi lặp lại lời Phật dạy cho thâm nhập vào tâm, nhớ điều mình nguyện làm, đang hướng đến....
Đó là bài tập làm văn kể về người cha của mình của em Ngô Thanh Mỹ Vân (học sinh lớp 6A2 Trường THCS Độc Lập, quận Phú Nhuận, TP HCM). Em ngậm ngùi với những kỷ niệm về người cha là công nhân thân yêu của mình cũng như những ước mơ, hoài bão, những lời dặn dò của cha em trước khi gặp nạn....
Từ 7h30 đến 8h, các đoàn do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng Đại tướng, mở đầu lễ viếng trên cả nước....
Từ trước đến nay chúng ta tu theo đạo Phật để được giác ngộ, giải thoát, vượt lên sự tầm thường của con người để trở thành các bậc hiền Thánh. Chúng ta không ngờ trong đạo Phật đã có sẵn hệ thống đạo làm người rất lớn và chính nhờ đạo lý này mới giúp ta có thể làm Thánh được. Trong cuộc sống mỗi......
"Tất cả mọi hiện tượng không tồn tại cố hữu do bởi duyên sinh.Tất cả mọi hiện tượng không tồn tại cố hữu do bởi lệ thuộc vào nhau."...
Khi nhắc đến Kim Dung, có lẽ đa số ai cũng biết đến ông là một nhà tiểu thuyết võ hiệp lỗi lạc của Trung Quốc....
Lý số, đông y là nghề của bố chồng tôi. Không rõ nhờ cụ thực tài hay tại hành nghề miễn phí, không nhận thù lao của khách nên khách của cụ khá đông....
Chùa Quán Sứ là một trong rất ít ngôi chùa ở phía Bắc mà tên chùa cũng như nhiều câu đối được viết bằng chữ Quốc ngữ. Phải chăng vì ngôi chùa được xây dựng lại vào giữa thế kỷ XX và vì chùa đã trở thành trụ sở của Tổng hội Phật giáo Bắc Việt, nay là Trụ sở của GHPGVN...
"...Khi bạn quan tâm đến những khó khăn của một người nào mà bạn đang xung đột, tâm trí của bạn sẽ trở nên rộng lớn hơn. Làm cái tôi của bạn nhỏ hơn, và tâm trí của bạn sẽ trở nên rộng lớn hơn"...
Con đã viết rất nhiều, nhưng chưa một lần viết về mẹ, dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất, lâu nhất và là người thật sự yêu thương con. Hôm nay con bỗng thấy rằng.....
“Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ Cha công dưỡng dục, Mùa Báo hiếu bùi ngùi thương mẹ Đức cù lao”...
Tháng Bảy lại về, mùa báo hiếu lại đến. Không khí se lạnh của những ngày đầu thu làm cho chúng ta cảm thấy chạnh lòng nghĩ về cuộc đời, nghĩ về mẹ - về cha và cả Ông bà quá cố của chúng ta....
Tháng Bảy! Những giọt mưa ngâu tí tách rơi bên mái hiên chùa trong mùa Vu lan thắng hội, mưa xoa dịu mặt đất nóng hổi sau những ngày nắng kéo dài của mùa hè oi bức, mưa thổi làn gió mát trong lành cho tiết trời trở nên dễ chịu hơn, mưa tưới tẩm những giọt nước trong veo cho cây cối xanh tươi, tràn......
Tôi bỏ mẹ mà đi tu từ khi mới vừa học xong mẫu giáo. Ngày đó tôi không còn hình dung ra thế nào. Chỉ còn chút ám ảnh mơ hồ là giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nặng buồn của mẹ; là tiếng mẹ tôi – mà sau này nghĩ lại, tôi mới nghe được hết cái nghẹn ngào tủi hờn trong đó – “Thôi, đi đi. Ði ở với......
Nghe câu chuyện của chú kể xong cháu lại nghĩ sao giống của mình quá. Hồi còn đi học Đại học, một lần về quê thăm gia đình, hai bố con sau chuyến thăm ông bà ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) xong, lên đường vào lại Nha Trang. Gần đến thành phố Nha Trang thì gặp tai nạn. Sau cú va chạm xe đó, bố con cũng bị......
Sáng nay ngày 18 tháng 06 năm Quý Tỵ nhằm ngày 25 tháng 07 năm 2013 tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm – núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ Khai kinh mở đầu cho chương trình Lễ hội Quán Thế Âm PL.2557 - DL.2013 được tổ......
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012