Đại Lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Để kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới; đặc biệt, năm......
Sáng ngày 28 tháng Giêng năm Bính Thân (6.03.2016) tại chùa Hòa Quang (đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), chư Tăng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm 24 năm ngày Hòa thượng Thích Chơn Mãn viên tịch....
Hiện tại, nữ ca sĩ nuôi 18 bé từ sơ sinh đến khoảng 10 tuổi. Cô sẽ cấp dưỡng đến khi các bé tròn 18 tuổi. Việc kinh doanh nhà hàng chay góp phần giúp ca sĩ Phi Nhung có thêm chi phí để nuôi các bé....
Ngày xưa, có một ông vua và hoàng hậu lớn tuổi mới sinh được một nàng công chúa, nên hết mực cưng yêu, chiều chuộng quá đáng. Vì quá cưng yêu, chiều chuộng, nên công chúa muốn gì được nấy, rất nhỏng nhẻo, khó chịu, hay có tính giận lẫy, hờn mát....
Cách đây hơn một thế kỷ, tại những quốc gia bị ngọai bang đô hộ, đất nước bị chia cắt, văn hóa bản địa bị triệt hủy, tâm linh dân tộc bị nhục mạ, dày xéo thì kẻ không ngoan biết thời biết thế đã chạy theo ngọai bang để kiếm miếng đỉnh chung rồi quay trở lại kết tội và chửi rủa ông bà tổ tiên mình....
Trong cuộc sống khó ai không mắc sai lầm, nhưng có những sai lầm chúng ta có thể tháo gỡ và sửa chữa, cũng có những sai lầm sau khi biết được đã trở thành vết sẹo khổng lồ khó mà phai mờ trong tâm trí....
Với mong muốn gióng lên tiếng chuông hiếu đạo trong mùa Vu Lan, thức tỉnh tất cả mọi người cùng hướng về đấng sinh thành , dưỡng dục để cùng chung tay xây đắp một cuộc sống ngập tràn tình yêu thương và những niềm vui an lạc, tối ngày 28/8/2015, GĐPT Thanh Tiên (Phú Vang – T.T.Huế) đã tổ chức thành......
Trong nghi lễ Bông hồng cài áo, dường như ai cũng cảm nhận được sự thiêng liêng mà gần gũi khi được đón nhận bông hồng, nâng niu, cẩn trọng cài lên ngực. Những người còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ để cảm nhận niềm hạnh phúc và tự nhủ luôn biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ. Những người không còn......
Vào ngày kết hôn, mẹ hỏi tôi: “Hai người trông giống ăn mày ngồi ở nơi vắng vẻ kia là ai vậy? ……… Sau khi đọc xong tôi đã khóc.. Xin hãy kiên nhẫn đọc tiếp……….....
Tôi bước ra ngoài cuộc sống, tôi cứ ngỡ ở đâu cũng giống ở chùa tôi, Thầy cũng giống, bạn cũng giống, tình người cũng giống. Nhưng tất cả sụp đổ trong tôi bởi quá nhiều sự đa đoan của cuộc đời len lỏi. Ngày Hôm nay, một ngày ở chùa Giác Thế, tôi thấy đâu đây bóng dáng của tôi năm nào, tôi thấy đâu......
Không biết từ khi nào ngôi chùa bị quan niệm là nơi “gõ mõ tụng kinh” dành cho những người xa lánh trần tục. Quan niệm ấy vô hình trung đẩy ngôi chùa (mà cụ thể là đạo Phật) tách rời xã hội và bị xem như là nơi để con người tìm đến những khi sa cơ lỡ vận....
Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả!...
Đại Lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Để kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới, Ban Thường trực......
Hòa thượng Thích Chơn Mãn, thế danh Trần Phước Tấn (tức Vinh), Pháp danh Tâm Đạt, đời thứ 43 dòng Lâm Tế, sinh năm Quý Dậu (1933), chánh quán Đồng Di - Tây Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Ngài là con của cụ ông Trần Phước Thanh và cụ bà Nguyễn Thị Lê; Hòa thượng là con trai trưởng......
“Kinh Pháp Cú” cũng nói đến “Luật Nhân Quả”. “Nhân” nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống sinh ra một vật hữu hình hay là sức mạnh sinh ra một vật vô hình. “Quả” là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt đã gieo trồng. Nhân là năng lực phát động, quả là sự hình......
Chúng ta chưa có can đảm lớn như Phật từ bỏ ngôi vị đông cung thái tử, như Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng. Nhưng khi bạn giàu mà giảm bớt lòng tham, chia sớt một phần nhỏ của cải để giúp người nghèo khó - tức là bạn đã nhìn thấy Phật. Đến với Phật là đến với lòng Từ Bi và Chia sẻ....
Đôi khi, chúng ta vẫn hay tự than thân trách phận: "Sao tôi khổ thế này?", "Số mình chi mà đen rứa?", "Nhiều người sống sung sướng hơn mình quá!",...và còn nhiều, rất nhiều những câu nói khác nữa, chúng ta thường tự sự mỗi khi đối đầu với cái khổ! Mà chúng ta đâu biết rằng giữa dòng đời ngược xuôi,......
Khi màn đêm bủa vây là lúc cô đơn tràn về, Cơn mưa đêm dường như khóc cho em, Bàn tay em bé xíu biết nương nhờ vào ai, Để em được như bao người khác..............
Hồi nhỏ, tôi cũng có một tuổi thơ đáng nhớ như bao đứa trẻ khác. Tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay che chở của ông bà, cha mẹ....
Tết Trung Thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày tết của trẻ em, còn được gọi là “Tết trông Trăng”. Trẻ em rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước… rồi bánh nướng, bánh dẻo....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012