Cuộc sống mà chúng ta đang có là cuộc sống phong trần. Hễ phong trần thì không thể không có phiền não và tai ương. Nói điều này, để chúng ta ý thức rằng, đường đạo cũng lắm chông gai và trắc trở, chứ không bằng phẳng và được lót thảm đỏ để bạn và tôi bước....
Chỉ đơn giản là thấy ba đi làm vào mệt, tôi pha sẵn một ly nước chanh và kêu ba vào uống. Có nhiều lúc ở nhà, tôi làm công việc của mình trong phòng và khi ngó ra ngoài cửa sổ thấy ba đang dãi dầu mồ hôi khuân vác cái gì nặng lắm, cũng muốn ra mà giúp nhưng ba tôi chưa bao giờ cho phép điều đó, vừa......
Hôm nay, dưới mái gia đình đượm thắm hiếu tình của các vị, khoảnh khắc ấy sẽ biến thành thiên thu. Tôi nhận thấy các vị trong tang quyến đã thực hành đúng đắn theo tinh thần đạo Phật, đó là một việc làm rất hợp tình hợp lý với đạo làm người, lại đúng như Chánh pháp....
Được ngồi giữa sân chùa, hít thở bầu không khí trong lành thoảng hương hoa, và lắng nghe tiếng chuông lời kinh vang vọng, với tôi là một điều hạnh phúc....
Mây trôi xứ Huế tháng ngày/ Dạo chơi giữa chốn, cõi này tự do/ Hiện thân pháp hạnh chuyến đò/ Gian tay cứu giúp, ban cho chút tình....
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và các tỉnh, thành đã dâng hương đảnh lễ tưởng niệm trước Giác linh đài của Trưởng lão Hòa thượng, cung tuyên tiểu sử, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đọc lời Tưởng niệm của TƯ......
Một ngày đầu xuân Đinh Hợi (2007), có một ông cụ tầm 80 tuổi đến tìm tôi ở nơi làm việc. Sau lúc sơ kiến, ông cụ hỏi tôi: “Anh là người nghiên cứu lịch sử, vậy anh có bao giờ nghe chuyện vua Tự Đức không phải là con ruột của vua Thiệu Trị mà là con của đại thần Trương Đăng Quế không?”....
Một buổi chiều gánh củi về nhà, tôi được chú Tâm Mãn báo tin mừng. Thầy tôi (vị Thượng Tọa) sẽ cho tôi chính thức thọ giới xuất gia trước khi gởi tôi về Phật Học Đường Báo Quốc. Một mình tôi thôi, bởi vì chỉ có tôi đủ điều kiện tuổi tác và khả năng nhập học. Chú Tâm Mãn vì còn nhỏ, thua tôi hai......
Vằng vặc bóng trăng hiện màu hoa tròn nguyện, quỳnh tỏa đầy ánh sáng, mới hay đêm cũng như ngày, và tất cả sắc hương cùng gieo nắng. Trời mộng, đất mộng, người mộng, hoa mộng, và mọi sắc hình đều mộng, nào phải ngày hay đêm ẩn hiện vết thương đau, nào phải gửi hồn vào những đêm thâu cho phù du một......
Cứ mỗi lần chia tay với nàng Xuân là mỗi lần khúc dạ vấn vương, thương nhớ miên trường. Có ray rức nào hơn khi pháo hoa rộn ràng vang vọng,để rồi trở nên im vắng trống trải lạ thường, ngàn hoa khoe hương sắc bay về đong ngập lối, để rồi lững lờ vụt đi về miền xa thăm thẳm....
Thông thường khi sống nhẹ nghiệp, thì lúc chết mới mong nghiệp nhẹ. Tâm lượng rộng lớn bao dung, nhận ra chân lý cao tột, một lòng hướng thiện. Phải chuyển hóa, đổi thay, buông bỏ, xa rời, thì mới được nhẹ nhàng, chứ không nó nặng nề, kéo mình về nơi tăm tối. Như vậy sẽ khổ đau, sẽ chìm mãi, chìm......
Sáng nay, ngày 17.07 Quý Tỵ (23.08.2013), tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Trung ương GHPGVN cùng sơn môn pháp phái Tổ đình Tường Vân và Thiền viện Vạn Hạnh long trọng tổ chức Đại lễ Tiểu Tường cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, nguyên Viện trưởng Học viện Phật......
Tịnh thất từ đây vắng chơ vơ / Hương án lung linh khói nhang mờ / Tùng lâm thạch trụ đâu còn nữa? / Tứ chúng bàng hoàng nhớ Ân Sư....
Từ bao đời nay, ngôi chùa, lũy tre và cây đa đầu làng là những nét đẹp truyền thống không thể thiếu được của nền văn hóa Việt Nam. Thân thương quá những chiếc áo nâu mộc mạc giữa đời thường, hòa nhập vào đời thường, sống đời tri túc, giản dị, gần gũi với quần chúng mà tu hành thoát tục, hành hạnh......
Thiền, Tịnh, Mật là sự kết hợp tuyệt vời, trở thành bản sắc độc đáo trong truyền thống tu tập cuả Đạo Phật Việt. Đó là con đường thực hành bi nguyện độ sanh, lý tưởng giải thoát của Bồ Tát, dấn thân đi vào cuộc đời chuyển hoá phiền não khổ đau, mang an lạc đến cho chúng sanh, lấy phước huệ song tu......
Vị thiền sư không để lòng chờ đợi, và đoá quỳnh ngoài kia đâu thức ngủ chỉ vì ai. Nở rồi tàn chóng vánh như hơi thở vào ra tự nhiên thế thôi. Chẳng phải thú vui thắp đèn xem hoa cũng là mượn vào lòng động tĩnh? Quỳnh bao đời âm thầm toả trắng dưới trăng, không tỏ lộ những gì là mật hạnh…...
Hôm nay, dưới mái gia đình đượm thắm hiếu tình của các vị, khoảnh khắc ấy sẽ biến thành thiên thu. Tôi nhận thấy các vị trong tang quyến đã thực hành đúng đắn theo tinh thần đạo Phật, đó là một việc làm rất hợp tình hợp lý với đạo làm người, lại đúng như Chánh pháp. Tôi thay mặt chư Tăng có lời tán......
PGAL - Như tin đã đưa, sáng nay vào lúc 7 giờ ngày 27.08 Nhâm Thìn (Thứ Sáu, 12.10.2012) tại Tịnh thất Đức Sơn, thôn Cư Chánh 1, xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cung nghinh linh quan Cố Ni sư Thích Nữ Minh Đức trú trì Chùa Đức Sơn, Hòa Lương, Tịnh thất Đức Sơn –......
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012