Không hề có chuyện nghe chuông rồi thực tập chánh niệm mà bị tà ma quấy phá....
Bầu trời chúng ta đang ngước nhìn, khoa học ước đếm có hàng tỉ ngôi sao. Mà trái đất chưa thể lớn bằng một ngôi sao. Phi thuyền của nhân loại mới chỉ bay đến một số ngôi sao trong hệ ngân hà. Kinh Phật mô tả, một dải ngân hà được gọi là đơn vị thế giới....
Ngay trong lòng thành phố, quận Gò Vấp, gần ba năm qua, một nhóm anh chị em Phật tử gồm Đông Y Phan Văn Sang phường 7 Gò Vấp, vợ chồng anh Tuấn F 5 G.V, anh Tịnh Long (trong đĩa Phật Pháp Nhiệm Mầu số 3 của chùa Hoằng Pháp) và một số chị em tiều thương chợ Gò vấp. tự nguyện thành lập đạo tràng......
Khi nào mẹ mẹ cha cha, Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng, Khi nào vợ vợ chồng chồng, Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn, khi nào cháu cháu con con, Bây giờ hai ngã nước non xa vời, Khi nào cốt nhục vẹn mười, Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì, Khi nào bạn hữu sum vầy, Bây giờ......
Mẹ yêu dấu của con, đã lâu rồi con chưa về thăm nhà, cả nhà mình vẫn khỏe chứ ạ? Con nhớ lần trước khi con về thăm nhà thì cánh tay của mẹ đang đau lắm, mẹ đã đỡ chưa thế. Mẹ ơi, mẹ có biết khi con đi bộ cùng với mẹ, nhìn tấm lưng của mẹ từ đằng sau con mới thấy mẹ gầy đi nhiều quá. Lúc đó con muốn......
Chúng ta phải ý thức sâu sắc công cuộc hoằng pháp.Trong đó vai trò Tăng sĩ là chủ đạo. Thành công hay thất bại, Phật giáo thịnh hay suy cũng tùy thuộc vào đội ngũ giảng sư trong việc “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Đức Phật chư vị Tổ sư trong việc duy trì và tiếp nối mạng mạch hoằng dương......
Mẹ hiền tội nghiệp tuổi già, Hằng đêm van vái thật là thành tâm, Cầu xin đức Quán Thế Âm, Giúp bà cảm hóa dần dần chàng con, Hồi tâm, thờ mẹ cho tròn, U mê, tăm tối chẳng còn như xưa....
Giải thoát là cởi bỏ được mọi sự trói buộc. Khi hành giả diệt trừ được mọi phiền não, không còn bị ràng buộc bởi những kiến chấp, chướng ngại, mê muội, thì được giải thoát....
Tôi bỏ mẹ mà đi tu từ khi mới vừa học xong mẫu giáo. Ngày đó tôi không còn hình dung ra thế nào. Chỉ còn chút ám ảnh mơ hồ là giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nặng buồn của mẹ; là tiếng mẹ tôi – mà sau này nghĩ lại, tôi mới nghe được hết cái nghẹn ngào tủi hờn trong đó – “Thôi, đi đi. Ði ở với......
Tịnh thất từ đây vắng chơ vơ / Hương án lung linh khói nhang mờ / Tùng lâm thạch trụ đâu còn nữa? / Tứ chúng bàng hoàng nhớ Ân Sư....
Đành chịu, tạ từ nghe mẹ ơi. Từ nay, con đếm bước đơn côi. Dọc đường sương gió đầy hoa trắng. Trắng cả tâm tư, trắng cuộc đời....
Chớ quên nhân quả ở đời, Luật Trời đã định! Nhớ lời nghe con! Gắng công tu học cho tròn, Mẹ dù vĩnh biệt mãi còn an vui!"...
Đạo Phật có sứ mạng đem ánh sáng và tình thương đến cho muôn loại. Ánh sáng của tinh tú, của mặt trời mặt trăng giúp cho con người thoát mọi phiền tạp, mò mẫm, đen đặc của muôn đời. Ánh sáng của Chính pháp, của tình thương làm cho loài người sống an vui, biết thương yêu tất cả mà không gây khổ cho......
Một thời đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá nước Ma Kiệt với mấy nghìn Tỳ Kheo, mấy vạn Bồ Tát, và vô số trăm nghìn Chư Thiên rải hoa trỗi nhạc cúng dường Phật. Lại có vô số Thiên Long Bát Bộ. Tất cả đều vây quanh Phật từ trên không trung cho đến dưới đất, cung kính cúng dàng, tôn......
Nói đến việc biết ơn và đền ơn, trước hết, với thái độ của người con và nhất là đối với người đệ tử Phật không gì khác hơn là thực hiện tỏ bày một niềm Hiếu Tâm, Hiếu Hạnh và Hiếu Kính, Hiếu Đạo đối với Tổ thầy, ông bà cha mẹ khi còn sanh tiền khi chúng ta còn có cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần......
Văn Thù Sư Lợi Bồ tát (Manjushri) là vị Bồ tát tượng trưng cho trí tuệ tối thắng, không gì sánh kịp, không thể đo lường được....
Cùng với sự tu học tinh tấn, miên mật của Tăng đoàn và đại chúng Phật tử chùa Hoằng Pháp, ngôi già lam thơ mộng và thanh tịnh này được xem là bến đỗ tâm linh của nhiều Phật tử. Chính vì thế, số lượng người đến tu học và du khách tham quan ngày càng đông, đem lại bao niềm vui mừng phấn khích, đồng......
Chúng ta nên biết mười phương chư Phật không hề có nữ thân. Trong kinh Pháp-Hoa phẩm Phổ-Môn có câu : "Cần thích hợp một Phật thân để tế độ, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện Phật thân để nói Pháp và tế độ"". Thế thì, đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài làm sao có thể hiện được Phật thân?...
Kinh Người Áo Trắng, nguyên là Ưu Bà Tắc kinh, upāsaka sutra, là kinh 128 Trung A Hàm, hay kinh A. III. 211 Tăng Chi Bộ của tạng Pali. Ưu bà tắc là cư sĩ nam, là người thân cận với người xuất gia. Người tại gia là người thân cận với người xuất gia, thân cận để học hỏi và thực tập nên gọi là cận sự:......
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012