Hầu hết mọi người vẫn không biết bản chất của thiền tập. Họ nghĩ rằng chỉ có thiền đi, thiền ngồi và nghe pháp là sự thực hành. Điều này đúng, nhưng đây chỉ là hình thức thực tập bên ngoài....
Đức Phật, đóa hoa của nhân loại, không còn trên thế giới này nữa, nhưng hương thơm bức thông điệp hòa bình của Ngài vẫn muôn đời tỏa ngát....
Phật và Thánh chúng, bộ phim mang nhiều hy vọng nhất của đông đảo chư Tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước đã từ từ lao xuống dốc, nhưng chưa có cách nào để khắc phục....
Người dân Hà Tiên kể rằng vào một đêm tối của năm 1978, khi bọn diệt chủng Pôn Pốt từ bên kia biên giới tràn vào thị xã Hà Tiên cuồng sát dân chúng. Do bị bất ngờ, nên nhiều người dân bị chúng giết rất dã man. Lúc đó có 11 người gồm trẻ em và người già đã chui vào chiếc tháp cổ 7 tầng dưới chân núi......
Bước vào những tuổi sáu mươi, sức khoẻ tôi có phần suy sụp, nằm đêm ít ngon giấc, có lẽ bởi suốt hơn nửa thế kỷ làm người, mải mưu toan cơm áo, loay hoay trong vòng danh lợi gươm đao....
Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) về đêm. Cơn gió như rõ hình hài hơn xua những hồi chuông gió thành một thứ thanh âm liêu trai rờn rợn. Lại những hồi chuông chùa ngân dài. Từ trong các thất nhỏ, bóng những nhà sư nhập thất nhẹ nhàng đến lầm lũi đi kinh hành một vòng giữa hư ảnh đêm nhập nhoạng. Có một......
Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được năm người con gái. Nhà giàu nhưng lại không con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt năm cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng....
Chùa Linh Mụ đẹp quá, nên thơ quá. Nói vậy cũng chưa đủ. Nó tịnh định, cổ kính, an nhiên, trầm mặc. Nói vậy cũng chưa đủ. Phải nói nó là một bài thơ Thiền lồng lộng giữa không gian mây nước, giữa khói sương, giữa mênh mang dâu bể và lòng người. Nó là bức tranh thủy mặc thuộc họa phái Sumiye, Nhật......
Đó là một ngày đầu thu khi tôi lạc bước đến rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng, một ngôi chùa theo hệ phái Phật giáo Nam tông nằm trên lưng chừng núi thuộc huyện Hương Trà, cách thành phố Huế 14 km về hướng Tây....
Có 3 loại nghiệp ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta không chỉ ở đời này mà còn ở nhiều đời sau là: Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong 3 loại nghiệp đó có lẽ khẩu nghiệp là dễ bị nhất vì hầu như không ai có thể tránh được giao tiếp với người xung quanh, từ gia đình cho đến xã hội. Trong......
Bài giảng hôm nay, chúng tôi sẽ giảng đề tài rất bình dị là: “Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?”Đây là một đề tài có thể nói rất gần với quí Phật tử. Quí Phật tử xét thật kỹ xem từ trước đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu xin hay để tu học theo Phật? Đa số đều cầu xin, phải......
Mặc dù dấu tích về Miếu Ông chỉ còn lại là một ụ gạch rêu mốc, hoen ố nhưng mỗi khi đi qua đây người dân thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải phòng lại không khỏi rùng mình. Người ta truyền tai nhau câu chuyện về ngôi miếu kì lạ, cứ xây lên là bị sét đánh vỡ tan....
Một đoàn làm phim Phật vĩ đại như bộ phim "Đường xưa mây trắng" của Thiền sư Nhất Hạnh còn buộc các diễn viên phải tu trong mấy tháng, ăn chay giữ giới. Vậy mà Thiền sư Nhất Hạnh vẫn chưa vừa lòng một số công đoạn, huống chi bộ phim này chỉ thực hiện hơn tháng là xong chuyện. Nếu không gọi là mì ăn......
“Mẹ con sao rồi ba?” là câu nói đầu tiên của bệnh nhân Diệp Hữu Lộc (22 tuổi) khi tỉnh lại và được gặp ba. Gương mặt con toát lên vẻ tự hào của một người con trai đã góp phần giúp mẹ kéo dài thêm sự sống....
Được sự ủy thác của TT.Chân Tính chùa Hoằng Pháp, Hốc Môn, tôi - Minh Mẫn - đã đến tiếp nhận giám sát phim “Phật và Thánh Chúng” đang đóng tại “khu du lịch Vườn Xoài”, cách ngã ba Vũng Tàu 15km....
Ít ai có thể ngờ rằng chính tại nơi được coi là cái nôi của Phật giáo thì ngày ngày nhiều người vẫn giả làm sư để đi lừa tiền thiên hạ. Hiện tượng này đã diễn ra cả chục năm nay ở xã Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh. Dù rằng ai cũng biết đó là một việc làm vô cùng thất đức song nhiều người vẫn bỏ qua vì......
Thiêng liêng, xúc động, đẹp… là những nhận xét chân thành của nhiều khán giả sau khi xem chương trình nghệ thuật “Hương sen mầu nhiệm” lần 3, diễn ra tại Nhà văn hóa Trung tâm (TP.Huế) tối 2-5, trong khuôn khổ của tuần lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế....
Bắt chuyện, có lẽ là một cái “tài” của người Việt mình. Rề rà dây cà dây muống lại còn tài hơn. Đấy là bệnh “thèm” nói, một trong những triệu chứng của người rảnh rỗi, thừa mứa thời gian, cố tình nói cho thỏa mãn cái ấm ức bấy lâu. Đang lúc thèm nói, bắt được thằng nào thì bắt nó ngồi yên đấy mà......
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012