Sáng 30/12/2018 (24.11 Mậu Tuất) tại chùa Từ Lâm, 27 Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu “Trúc biếc đầu non” dành cho các khóa sinh là sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên Phật tử....
Được khen, sanh tâm vui mừng, thích thú mãi; bị chê, khởi lòng buồn giận, ghim trong tim. Mất và còn, vui và buồn, hủy báng và tán thán,… là những cộng hưởng của đời, chúng luôn đối xứng, “làm khó” nhau để song hành tồn tại và phát triển....
Mục Kiền Liên vốn xuất thân/ Con ông trưởng giả vô ngần giàu sang/ Ông cha tu rất đàng hoàng/ Nổi danh đạo đức xóm làng biết tên....
Bạn ơi, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Vô thường đến rồi bất chợt ra đi vậy mà chúng ta cứ mãi hờ hững lướt qua nhau, cứ mãi bon chen hơn thua, tranh giành để rồi một ngày nào đó chúng ta cũng trở về với cát bụi mà không hề hay biết rằng chúng ta đã sống một đời quá phí. Vậy nên, hãy tu ngay kẻo trễ......
Thái độ biết ơn là “chiếc vé” đưa chúng ta đến một cuộc sống khỏe mạnh, ý nghĩa và có nhiều sự kết nối tốt đẹp hơn....
Vô thường không phải là một điều xấu, nó cũng có mặt tốt: Nếu hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thì sự bất hạnh cũng không vĩnh cửu. Khi hết hạnh phúc, người ta bất hạnh; và người ta cũng trở nên hạnh phúc khi hết bất hạnh....
Trong không khí trang nghiêm đượm tình đạo vị, giữa những ngày mùa An cư kiết hạ, sáng ngày 10/6/Mậu Tuất (Chủ Nhật, 22/7/2018), GĐPT Sơn Nguyên, (đường Giải Phóng A So, tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trang nghiêm trọng thể tổ chức kỷ niệm chu niên lần thứ 5 thành......
Vậy là chặng đường tu học và huấn luyện của kì trại huấn luyện A Dục 37 và Lộc Uyển 58 tại huyện A Lưới đã sắp khép lại. Những đôi mắt mệt mỏi, những giấc ngủ lung chừng, những cái gục đầu tại chỗ. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc nho nhỏ trong cái tinh thần vững mạnh của gần 200 trại sinh nơi đây....
Trong suy nghĩ của tôi người ta yêu nhau nhất định sẽ được gắn kết với nhau bằng một chữ DUYÊN nào đó. Và chữ Duyên của đời tôi cũng đã đến cùng với sự xuất hiện của Anh. Quen Anh và bên Anh đến ngày hôm nay có lẽ là một điều may mắn....
Hằng năm, cứ vào dịp đến những ngày tháng Tư Âm lịch, lòng tôi lại dâng lên một niềm hân hoan khôn tả; niềm vui ấy chính là khoảnh khắc đón chờ đến lễ Phật Đản, ngày đức Phật ra đời mang ánh đạo vàng soi chiếu xuống cõi trần gian....
Hôm nay, dưới mái gia đình đượm thắm hiếu tình của các vị, khoảnh khắc ấy sẽ biến thành thiên thu. Tôi nhận thấy các vị trong tang quyến đã thực hành đúng đắn theo tinh thần đạo Phật, đó là một việc làm rất hợp tình hợp lý với đạo làm người, lại đúng như Chánh pháp....
Mỗi ai dẫu trôi lăn trong ác đạo, tánh giác vẫn không mất. Dĩ nhiên tánh giác ở đây không dám nhận ở nghĩa “tánh” vốn những bậc chứng ngộ chạm vào; nó tạm hiểu là tính giác (một cái tự nhiên “có tính chất tự biết giác”)....
Ngày tháng đi mau, mỗi giây phút chỉ ngắn như một sát na, đời trước cách đời Sau chỉ là một hơi thở, vậy thì tại sao ta lại ngồi yên để cho cuộc đời trôi qua một cách oan uổng đáng tiếc như thế?...
Ngày Tết không chỉ là ngày để con cháu hướng về tổ tiên với tấm lòng tri ân, hiếu kính mà còn là dịp để những người thân trong gia đình quây quần, tề tựu dùng với nhau bữa cơm đầu năm đầm ấm nghĩa tình. Thế nhưng hạnh phúc tưởng chừng như bình dị giản đơn nhưng hóa ra rất xa xôi! Không phải ai cũng......
Cứ mỗi độ xuân về Tết đến, sự rộn ràng, hân hoan lại ngập tràn tâm hồn người người khắp muôn nơi. Ai cũng mang trong mình sự thành tâm, nguyện cầu, đón chào một năm mới bình an, hỷ lạc, một mùa xuân Di Lặc an vui, hạnh phúc…...
Giáo pháp đã dạy rằng: Khi ngước nhìn, hãy nhìn bằng Bồ đề tâm; khi ăn hãy ăn bằng Bồ đề tâm; khi nói chuyện hãy nói bằng Bồ đề tâm; khi tư duy hãy tư duy bằng Bồ đề tâm. Bất kỳ điều gì chúng ta làm, hãy làm với Bồ đề tâm. Khi ấy niềm an lạc tự tại sẽ tới không chỉ trong đời này mà vô số đời kế......
Có những vần thơ gắn liền với mỗi người từ thuở biết viết, biết đọc cho đến lúc trưởng thành, đi theo suốt cuộc đời, và cũng có thể… cho đến hơi thở cuối cùng....
Mai chia tay bạn ơi có nhớ/ Nhớ từng nụ cười trong ánh mắt thân quen/ Mai đi xa bạn ơi có nhớ/ Nhớ từng kỷ niệm tình bạn hôm nay. Mai chia tay lòng tôi vẫn nhớ/ Nhớ lúc bên nhau nhớ kỷ niệm thân trao/ Nhớ lúc chia tay nhớ tiếng cười thân quen/ Mai đi xa rồi tình đọng lại nơi đây....
Mỗi một mảnh vá tượng trưng cho một người mà tôi yêu thương, không phải chỉ có những cô gái xinh đẹp dễ thương, mà trong đó còn có ông bà, cha mẹ, người thân, bạn bè, anh em. Khi tôi kết nối yêu thương với ai, tôi cắt đi một mảnh tim của mình và thế vào một mảnh tim của họ. Do đó, trong người tôi có......
"Ba cõi phù du mây thu bay. Sinh tử khác nào vũ điệu say. Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe, Trôi nhanh như thác đổ non ghềnh"....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012