Với mong muốn chia sẻ khó khăn, hướng đến Tết Thiếu nhi (1/6) đầm ấm, đủ đầy hơn đến với trẻ thơ vùng cao A Lưới, sáng ngày 25-5, Ban Thường trực UBMT TQVN huyện và Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã đến thăm và tặng quà Tết thiếu nhi cho các cháu mầm non trên địa bàn huyện. Những phần quà ý nghĩa để......
Tháng Tư là mùa Bụt sinh, mùa sen nở. Trong tâm mỗi chúng ta đều có một đức Phật. Cũng giống như trong một cái đầm hay một cái ao, nếu biết gieo vào và ươm mầm, nhất định ta sẽ trồng được những đóa sen thơm....
Trước khi làm một người thành công, trí tuệ, trước khi bay cao, bay xa, hãy nhớ nằm lòng bài học để làm một người tử tế. Hãy biết ơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống từ những điều bình thường, nhỏ bé......
Ra xuân ngày rộng tháng dài, lũ bạn réo nhau í ới đi chơi nhưng không hiểu sao tôi không có hứng thú lắm, đành từ chối mọi cuộc vui để ở nhà. Ngẫm, phải chăng khi đến một độ tuổi nhất định nào đó thì con người ta sẽ không còn ham vui như thời còn xuân thì?...
Mùa thu hiền dịu và thân thương lại trở về với muôn loài cỏ cây vạn vật, mùa thu hắt hiu gợi cho hồn thi nhân nguồn cảm hứng dạt dào bởi những chiếc lá úa vàng rơi, mặt nước hồ thu trong veo, yên bình dễ phản chiếu một bầu trời ảm đạm. Nhưng đối với người con Phật, thì mùa thu là mùa Vu Lan, là mùa......
Mỗi ai dẫu trôi lăn trong ác đạo, tánh giác vẫn không mất. Dĩ nhiên tánh giác ở đây không dám nhận ở nghĩa “tánh” vốn những bậc chứng ngộ chạm vào; nó tạm hiểu là tính giác (một cái tự nhiên “có tính chất tự biết giác”)....
Xuân - Mạch ngầm tâm linh cứ thế mà chảy âm ỉ trong đời sống. Dòng năng lượng ấy chưa bao giờ ngưng lại, thậm chí đang ngày một mạnh mẽ hơn, khi mà con người đang tiến dần vào một thời đại của mâu thuẫn đỉnh cao giữa giá trị vật chất và tinh thần. Nhưng tâm linh không phải là điều gì đó huyền bí, mê......
Xưa và nay, xã hội là một trường đời hỗn hợp luôn dung chứa những gì có được trong cuộc sống, cái ác lúc nào cũng nhiều hơn cái thiện nên dẫn đến nhiều bất công vô lý. Người tin theo thần quyền thì oán trách đấng tối cao sao quá thiên vị với một thiểu số con người....
Lễ Vu Lan là nét đặc biệt của Phật giáo Bắc truyền. Nói cách khác, Vu lan được hình thành và phát triển trong hệ tư tưởng Phật giáo Bắc tông. Vì trong kinh điển của Phật giáo Nam truyền không thấy có ghi chép về lịch sử ngày lễ này. Phật giáo Việt Nam tiếp nhận, truyền thừa truyền thống Bắc tông sâu......
Oan hồn tôi đã khóc khi thấy từng nhát búa từ tốn, đĩnh đạc bổ xuống đầu “Ông trâu” cho đến khi máu huyết con vật ộc đầy thất khiếu rồi ngã quỵ......
Trong tất cả các Ni sư Phật giáo mà tôi được biết và chịu ơn hoằng pháp vô ngôn, có lẽ người gần gũi với tôi nhất trong đời là Cố Đại Trưởng lão Ni chúng – Sư Bà Cát Tường - nguyên trụ trì chùa sư nữ Hoàng Mai ở Thủy Xuân – Huế....
Huế không hẳn là xứ sở trồng nhiều sen nhất, cũng không phải là ngọn nguồn của những cảm hứng sen, nhưng cứ đến Huế,...
Rồi ai cũng trở về với đất. Khi đặt lưng xuống tấm chăn êm của người mẹ đất đó là giờ phút nghỉ ngơi. Nhưng sự dùng dằng với đời sống trên mặt đất, những chăn ấm nệm êm, những vật vã lo toan, những thú vui hưởng lạc và cả những ước mơ chưa thực hiện được đã níu kéo con người không muốn trở về với......
Được hạnh phúc sống trên vùng "trời ươm nắng", thường có những bật ngộ đầy yên bình. Những lo toan trì níu không thể nhấn chìm vào bộn bề tẻ nhạt. Luôn "ươm mình" bằng cảm giác bầu trời không còn giới hạn để bay lên trên ý nghĩ vụt hiện làm bừng sáng năm giác quan....
Chuyện ở trời cao và chuyện dưới mặt đất, tôi mong bạn đừng trách, bởi tôi chỉ nghe đến đó thôi và quên bẵng câu trả lời của người cha khi ấy. Vì thế bạn hãy để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng, rồi tự mình trả lời về sắc thắm hoa hồng và tua tủa những cành gai....
Ta mở cửa trái tim đón chào người khách phương xa, nhưng nàng có biết người khách ấy là ai không? Đó chính là hơi ấm mùa xuân, nơi có biết bao niềm tin yêu vừa gửi đến. Với vẻ đẹp thuần khiết, nàng thủ thỉ với ta rằng, chàng ơi đừng ngỡ ngàng bám víu, bởi tình yêu là đi tới, tình yêu là những bước......
Ai gửi loài hoa tầm xuân dưới chân núi vắng, để muộn phiền êm dịu chút dư hương. Cánh buớm chập chờn tung bóng liêu trai, và hồn người đâu đây như gọi về giấc mộng một thời hoang vắng. Nền chùa cổ khắc khoải màu thời gian. Bọn trẻ ngơ ngác nhìn, rồi thoăn thoắt trèo qua những vẩy rồng tạo bằng đá......
Chúng tôi đã thấm thía hơn giá trị cuộc sống, hiểu ra rằng điều ý nghĩa và đáng quý vẫn đang hiện hữu đấy, hãy sống với tất cả trái tim. Chúng tôi nhận ra muốn có hạnh phúc thì phải tập sống theo Chánh Pháp....
Chị luồn tay xuống dưới gối, lấy ra một bọc nilon được gói ghém cẩn thận. Tiếng xột xoạt làm con gái chị bừng tỉnh. Nó dụi mắt nhìn mẹ rồi chạy nhanh đến tò mò, ngập ngừng cầm lấy cái bịch mẹ đang chìa về phía mình. Trong đó là những phong thư sờn cũ chỉ ghi một dòng chữ duy nhất “Gửi anh”....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012