Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp về kiết hạ an cư của Tăng Ni Thừa Thiên Huế và đem lại lợi ích thiết thực cho hành giả trong tu tập, Ban Trị sự tổ chức ngày an cư tập trung của Tăng Ni tỉnh nhà....
Tiền bạc là nguyên liệu tối cần không thể thiếu để sửa soạn bữa ăn cuộc đời, nhưng khi nó trở thành động lực, nguồn sống của chúng ta, khi bạn chỉ chăm chăm lo tích trữ nó, thì chúng ta đã biến nó thành chủ ta, làm cho bữa ăn cuộc đời của chúng ta kém ngon. Cuộc đời trở nên chua chát....
Chiều ngày 06.06.2013 (28.4 Quý Tỵ), tại hội trường văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01, Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2557 – DL. 2013 và Đại lễ kỷ niệm......
Tôi từng chứng kiến một lưng còng quét sân chùa trong những hồi chuông văng vẳng. Mỗi bước đi trên sân cùng cái chổi cứ nhẹ nhõm, xua đi bụi bặm. Chuông cứ điểm, người cứ quét. An nhiên và tự tại....
Phật tử phát triển thế giới tâm linh bằng cách nỗ lực thực hiện mười thiện nghiệp của thân khẩu ý ......
Thần tượng đôi lúc cũng cần để chúng ta phấn đấu học tập rèn luyện nhưng đừng mê muội đến độ hôn lên ghế thần tượng vừa đứng dậy thì thật là thối lỗ mũi .........
Sáng ngày 06 tháng 06 năm 2013 nhằm ngày 28 tháng 04 năm Quý Tỵ, tại chùa Hương Sơn, đường Thích Tịnh Khiết, phường Trường An, thành phố Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm 16 năm ngày Ni trưởng Thích Nữ Minh Bổn viên tịch....
Trong bài hát Để gió cuốn đi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tinh tế khi viết: “Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng. Để buốt trái tim, để buốt trái tim”....
Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý....
Cuộc sống với bộn bề lo toan, vất vả, sẽ không ít lần chúng ta gặp phải những khó khăn hay đau khổ và tuyệt vọng..Vậy những lúc như thế bạn cần gì? Có phải chăng là một sự cảm thông, chia sẻ hay một lời an ủi, động viên. Có được những điều may mắn ấy chúng ta sẽ có đủ nghị lực để đương đầu và vượt......
Từ khi Phật Thích Ca Mâu Ni lại thành Xá Vệ thuyết pháp, giáo hóa đại chúng thì nhân dân toàn thành này trở nên có đạo đức, có lễ độ, lại biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, khiến cho nước Xá Vệ biến thành một cực lạc quốc. Tin này truyền đi gần xa, có một số người khác đạo ở nước La Kiệt Kỳ rất khâm......
Em chợt đến.. Trả lời tôi tất cả Áo hoàng hôn tha thướt chút tơ trời Em không nói.. Âm thầm như vách đá Mà ngàn lời bàng bạc khắp trùng khơi Thật không em?...
Bình tâm mà quan sát mọi diễn biến của sự vật, người con Phật ước mơ về một thế giới bất sinh bất diệt, trong đó,Đức Phật A -Di -Đà thủ trì liên hoa phóng đại hào quang tiếp độ cho hương hồn khi xả bỏ thân tứ đại giã huyền về cõi nước của Ngài với 48 lời thệ nguyện sâu rộng thể hiện tâm đại từ bi......
Giây phút mới chào đời, chú tiểu Nhuận Pháp chỉ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay người lớn....
Sau khi phẫu thuật ung thu ác tính, bà Lê Thị Tâm (Đống Đa, Hà Nội) ăn chạy niệm Phật, tự điều trị vết thương cho mình....
LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ mật này có tầm mức quan trọng đặc biệt vì do tất cả các sở tình báo Hoa Kỳ có phạm vi hải ngoại cùng soạn, hay duyệt, và đúc kết, trình lên ngày 10 tháng 7-1963, một tháng sau ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân....
Qua bao gian nguy, Trái tim bất diệt của Bồ-tát vẫn được gìn giữ nơi tôn nghiêm ở chùa Xá Lợi......
Tác giả xin phép cô Minh Tánh (Abby) làm một cuộc phỏng vấn nhỏ nhằm chia sẻ cùng Phật tử tại VN......
Chia tay Nghĩa Sơn, nhìn những khuôn mặt dãi dầu nắng gió và vật lộn với bao gian khó của bà con, nhìn những bà mẹ trẻ địu những đứa con suy dinh dưỡng trên lưng… tất cả thành viên trong Đọa tràng đều thấy như mắc lỗi cùng bà con và thầm hứa sẽ còn đến với bà con, cùng chia bùi sẻ ngọt....
Trong cuộc tranh đấu bảo vệ Phật giáo năm 1963, nhiều sự kiện nổi bật đã trở thành tiêu biểu cho cả phong trào. Trước hết là ngọn lửa Bồ-tát Thích Quảng Ðức vị pháp thiêu thân đã bùng lên như một ánh đuốc dẫn đường cho cả đại khối quần chúng đứng lên đòi hỏi quyền tự do căn bản của mình. Ở đây, Giác......
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012