Vu Lan Mùa Báo Hiếu

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/08/2013 01:53 - Người đăng bài viết: Nguyên Phú
Trên thế giới này có một giọng nói tuyệt vời nhất, đó chính là tiếng gọi của người mẹ, mẹ dệt nên những giấc mơ đẹp cho con gái, thắp lên những ngọn đèn sáng cho con trai, bình dị mà vĩ đại. Trong lòng người mẹ chỉ có từ tâm, chỉ có nơi mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối. Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng, không thể ở một nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa, bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Tình yêu của mẹ hoàn toàn không vụ lợi, ở trái tim của người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi và thêm vào gì nữa.
VU LAN MÙA BÁO HIẾU
 
Phật Lịch 2557 (2013)
 
Tháng 8, 2013

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính thưa quý vị Phật tử.

Trên thế giới này có một giọng nói tuyệt vời nhất, đó chính là tiếng gọi của người mẹ, mẹ dệt nên những giấc mơ đẹp cho con gái, thắp lên những ngọn đèn sáng cho con trai, bình dị mà vĩ đại. Trong lòng người mẹ chỉ có từ tâm, chỉ có nơi mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối. Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng, không thể ở một nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa, bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Tình yêu của mẹ hoàn toàn không vụ lợi, ở trái tim của người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi và thêm vào gì nữa.

Tình thương yêu và hy sinh vô bờ của cha mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với cha mẹ ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng. Những năm gần đây, chúng ta đã nghe, đã biết nhiều những chuyện bất hiếu, và có những chuyện bất hiếu đã trở thành những tội ác man rợ. Đó là những câu chuyện bất hiếu đã được các phương tiện truyền thông đưa tin và lên tiếng cảnh báo. Nhưng còn có một mặt khác của sự bất hiếu mà chúng ta chưa ý thức rõ về nó , đó là sự bất hiếu của những người con có đủ điều kiện vật chất để nuôi cha mẹ, nhưng không quan tâm đến phần tinh thần của cha mẹ mình. Sự thật là có những người cha, những bà mẹ chỉ sống giữa những đứa con như một thực thể sống tự nhiên chứ không phải là một trung tâm của tình cảm. Thay cho sự hiện diện của họ trước cha mẹ mình trong những ngày nghỉ là sự hiện diện của một gói quà và những đồng tiền. Thay cho những lời tâm sự của những đứa con với cha mẹ mình trong những buổi tối khó ngủ bởi tuổi già là những người giúp việc được trả lương cao, với đức hạnh của sự hy sinh vô bờ những người làm cha mẹ lại một lần nữa đã gánh chịu một cuộc sống cô đơn như vậy cho đến khi chết. Hiếu là bổn phận làm con mà cũng là đạo làm người. Hành động hiếu thảo phải được thể hiện qua hai phương diện vật chất lẫn tinh thần.

Yến Oanh đến rồi lại đi, Xuân qua Thu tới, ai rồi cũng phải đến lúc già, đầu bạc như tuyết. Con cháu khôn lớn từng ngày, mẹ cha lại càng ngày càng già đi, sự sống chết của cha mẹ thật khó lường, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ đừng để mất cha mẹ rồi hối tiếc trong muộn màng đau khổ.

"Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm."

Nhân ngày lễ kỷ niệm Vu lan Báo Hiếu chúng ta hãy dâng lên cha mẹ những đóa hồng bằng cả hiếu tâm và hiếu hạnh, chúng con nguyện làm những người con hiếu thảo để xứng đáng mang cánh hoa hồng tôn vinh cho tình mẹ.

VU LAN BÁO HIẾU là dịp để tỏ lòng hiếu kính lên các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, Ni chúng chùa Linh Quang long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu lúc: 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 18 tháng 8 năm 2013 (nhằm ngày 12 tháng 7 năm Quý Tỵ)

Chúng tôi thành tâm kính mời quý thân hữu, quý ân nhân, quý quan khách, quý đồng hương Phật tử xa gần, nhín chút thời gian về tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, cùng chúng tôi tụng kinh Báo Hiếu Vu Lan để hồi hướng công đức báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, đó là một công đức thù thắng vô lượng của mỗi người con, và xin thắp nén tâm hương nguyện cầu cho các bậc cha mẹ trong mười phương đều được thấm nhuần oai lực gia hộ của Tam Bảo. Cầu nguyện cho âm siêu, dương thái, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

Kính chúc quý vị Phật tử cùng toàn gia quyến luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh
Mùa Báo Hiếu Quý Tỵ (2013)

Tác giả bài viết: Tỳ Kheo Ni Hiếu Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 848
  • Khách viếng thăm: 838
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 86962
  • Tháng hiện tại: 3041012
  • Tổng lượt truy cập: 91932585
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012