Chia tay Hải Thuận, chúng tôi ra về chuẩn bị cho một chuyến đi sắp tới, sau lưng chúng tôi Hải Thuận đang chỉnh tề đội ngũ dũng bước trên con đường mà các bậc tiền nhân đã mở lối dù đường còn lắm khúc mắc………………...
Khó có thể công nhận ngay tại thành phố lớn nhất miền Nam lại có một vùng "Muỗi kêu như sáo thổi - đĩa lềnh như bánh canh". Theo kế hoạch đã dự kiến và được đại đức Tổng biên tập A Lưới đồng thuận sau khi rời Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi quyết định tìm một địa bàn ven đô TP.Hồ Chí Minh để......
Mùa thu, mùa của lúa chín vàng, hương thơm nhè nhẹ, bao phủ khắp làng quê. Trung thu giờ đây không chỉ là Ngày hội dành riêng cho các em nhỏ nữa mà đã là Tết – Tết của mọi người – Tết của mọi nhà – Tết của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ, và của thương yêu...
Tết Trung thu là ngày được nhiều trẻ em Việt Nam mong đợi, nhưng đối với các em ở vùng cao A Lưới nó còn đặc biệt hơn bởi ngày này, ở đây các em cảm nhận được hơi ấm của của thầy cô và tình thương…...
Ngôi Chùa trở nên đẹp hơn, gần gũi gắn bó tha thiết hơn với bao lam lũ của người dân quê, song sự nhọc nhằn lam lũ đó đã được xua tan với tiếng chuông Chùa yêm dịu trong tỉnh thức, xoa nhẹ và an ủi trong yêu thương ấm áp, con người nơi đây được sống yên vui với gió mát và trăng thanh, dạt dào hương......
Vào lúc 14h00 ngày 29/7/2013 tại Diamond Place. Cty CP Truyền Thông và Tổ Chức sự kiện EEC phối hợp cùng Ekip dự án đã tổ chức chương trình Lễ ra mắt ca khúc “Đạo Làm Con “ – 300 nghệ sĩ tham gia, để đón mừng mùa Vu Lan về....
Dù em là ai đi chăng nữa, nhưng trong em luôn có tâm thiện, sống có đạo đức thì đó chính là mình có hiếu với bố mẹ rồi. Nói chung, việc báo hiếu nó biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau em ạ. Chứ không phải đi tu là bất hiếu, và lập gia đình là có hiếu đâu em nhé....
Chiều nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 13 tháng 06 năm Quý Tỵ (20/07/2013), tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, Quảng Phú, Sơn Thủy, A Lưới, GĐPT Sơn Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 14....
Ngày 15-7, Ban Chỉ đạo an cư kiết hạ PL.2557, BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức hai đoàn đến thăm, cúng dường và sách tấn chư hành giả Tăng Ni tại 26 trường hạ tập trung của các quận, huyện TP.HCM....
Từ bao đời nay, ngôi chùa, lũy tre và cây đa đầu làng là những nét đẹp truyền thống không thể thiếu được của nền văn hóa Việt Nam. Thân thương quá những chiếc áo nâu mộc mạc giữa đời thường, hòa nhập vào đời thường, sống đời tri túc, giản dị, gần gũi với quần chúng mà tu hành thoát tục, hành hạnh......
Hôm qua, 9-7, Ni trưởng TN.Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM cùng quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, thành viên Phân ban Ni giới TP.HCM, Phật tử các đạo tràng đã đến thăm, cúng dường 12 trường hạ Ni tập trung thuộc các quận, huyện TP.HCM....
Chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp 5 với chủ đề Ân Tình Sâu Nặng đã diễn ra tại Nhà hát Bến Thành số 6, đường Mạc Đỉnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15:30 chiều ngày 14-6-2013 (nhằm ngày mùng 7-6 năm Quý Tỵ)....
Hôm nay 16/6 là "Ngày của cha" trên toàn thế giới, dân mạng dành thời gian lục tìm lại những hình ảnh ý nghĩa về cha như một lời tri ân sâu sắc....
Chính nơi đây, vẫn con đê nhỏ quanh co theo cánh đồng làng, những mái lá nhấp nhô và khói lam lan tỏa, nơi tôi đã sống đầy kỷ niệm ấu thơ. Vẫn cây lá um tùm. Ờ không! Nó đã cao lớn hơn nhiều và che mát cả con đê....
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Trong một buổi lễ Khánh tuế, Ni Sư phó Viện chủ do có biết về tôi, nên chỉ định tôi đại diện cho một nhóm Phật tử (trong nhiều nhóm Phật tử) nói lời tác bạch khi hành lễ....
Tư tưởng Đức Phật như một buổi đại yến tiệc, mà nói như nhà thơ Bùi Giáng, chỉ cần một hạt cơm thừa trên bàn tiệc đó cũng quá đủ để chúng ta thụ dụng suốt bình sinh. Điều đó ta càng dễ dàng cảm nhận khi đi sâu vào thế giới kinh điển Phật giáo....
Tang lễ Tổ Hội thật giản dị mà trang nghiêm, chan chứa phong vị Thiền môn. Đây thực sự là tang lễ của một nhà tu hành theo Phật, không hùa theo thói tục thế gian, không đua theo quyền quý sang trọng, chỉ lấy tụng kinh, niệm Phật, trang nghiêm, kiệm ước làm trọng; lấy hạ thủ công phu tu tập, truyền......
(PGVN) Phóng viên phatgiao.org.vn được sự cho phép của ĐĐ.Thích Minh Phương và ĐĐ.Thích Chánh Thuần (sơn môn Ngài), có phước duyên vào thăm phòng của Ngài. Bất ngờ và xúc động trước những đơn sơ, bình dị trong căn phòng ấy!...
Trong khung trời mùa đông, dã quỳ vẫn cười giòn sắc ấm, như nhắn nhủ rằng con đường tình yêu ở dưới gót chân… Chân thành và dung dị, đích đến của tình yêu đâu chỉ rạng rỡ ở sắc hoa, đâu chỉ long lanh dưới ánh mặt trời…...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012