Chiếc thùng rác giúp chúng ta suy ngẫm về cách quan sát Tâm, biết buông bỏ những gì không cần thiết và sống tỉnh thức trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Thùng rác không tự chọn lựa rác, nhưng nó tiếp nhận với sự “tỉnh thức”
Thùng rác không chọn lọc xem ai bỏ gì vào trong nó - có thể là thức ăn thừa, giấy vụn, nhựa cũ hoặc những thứ bốc mùi khó chịu. Nhưng thùng rác không phản ứng, nó chỉ tiếp nhận một cách đơn giản. Cũng vậy, Tâm của người có Chánh niệm sẽ tiếp nhận mọi trải nghiệm - hạnh phúc hay khổ đau, khen ngợi hay chỉ trích - mà không dính mắc hay chối bỏ.
“Ví như mặt đất kia, dù ai đổ vào đó nước sạch hay nước dơ, nó vẫn an nhiên. Cũng vậy, bậc trí không bị dao động bởi lời khen chê” - (Kinh Pháp Cú, câu 81)
Thùng rác dạy chúng ta bài học về sự quan sát không phán xét - đó chính là bản chất của chánh niệm. Khi ta tỉnh thức, ta thấy mọi thứ như nó là mà không dính mắc vào tốt hay xấu, thích hay ghét.
“Này các Tỳ-kheo, hãy luôn sống chánh niệm, quan sát sự sinh diệt của các pháp. Ai tinh tấn trong chánh niệm, người ấy sẽ đạt đến giải thoát” - (Kinh Tăng Chi Bộ, AN 1.49)
Thùng rác nhận rác nhưng không giữ rác - như Tâm tỉnh thức nhận biết nhưng không bám chấp
Một chiếc thùng rác nhận đủ loại rác thải, nhưng nó không cố giữ lại rác mãi mãi. Khi đến lúc, rác sẽ được dọn đi.
Tâm người có chánh niệm cũng vậy. Khi một ý nghĩ khởi lên, ta chỉ đơn thuần ghi nhận: “À, đây là suy nghĩ.” Khi cảm xúc sân hận, tham lam hay buồn khổ xuất hiện, ta chỉ cần biết rằng: “À, đây là cảm xúc.”
Ta không cần ghét bỏ chúng, cũng không cần bám chấp vào chúng. Ta chỉ đơn giản biết chúng sinh lên và diệt đi, như cách rác vào thùng rồi lại được dọn đi.
“Tất cả các Pháp hữu vi đều vô thường. Hãy quán chiếu sự sinh diệt của chúng với chánh niệm” - (Kinh Đại Niệm Xứ, DN 22)
Nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sẽ ôm rác trong Tâm. Nghĩa là bám chấp vào những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, để rồi chúng tích tụ lại, làm Tâm chúng ta ô nhiễm.
Hãy học cách quan sát mà không nắm giữ, như cách một chiếc thùng rác nhận rác nhưng không cố ôm giữ rác mãi.
Thùng rác không bám giữ bất cứ thứ gì - như Tâm buông xả không vướng mắc
Sau một thời gian, rác trong thùng sẽ được thu gom và dọn sạch. Nếu một người không chịu vứt rác, để rác tồn đọng quá lâu, nó sẽ gây ô nhiễm và làm hại sức khỏe.
Tâm chúng ta cũng vậy - nếu không biết xả ly, không chịu buông bỏ những phiền não, sân hận, tham ái, thì Tâm sẽ ngày càng ô nhiễm.
“Cái gì không thuộc về con, hãy xả bỏ nó. Xả bỏ nó sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc” - (Kinh Tương Ưng Bộ, SN 35.101)
Có những người luôn mang theo trong lòng oán giận, đau khổ, tiếc nuối quá khứ, lo lắng tương lai. Họ như những người cứ giữ rác trong nhà mà không chịu vứt đi.
“Không có gánh nặng nào lớn hơn tham ái, không có hạnh phúc nào lớn hơn buông bỏ. - (Kinh Pháp Cú, câu 214)
Hãy học cách buông bỏ những gì không cần thiết, như cách chiếc thùng rác không giữ rác mãi mãi.
Thực hành xả ly - học cách “vứt rác” trong Tâm
Một người thực hành xả ly sẽ có Tâm như một chiếc thùng rác sạch - luôn trong lành, nhẹ nhàng, không bị ô nhiễm bởi Tham - Sân - Si.
Muốn xả ly, ta cần thực hành buông bỏ dính mắc vào vật chất, không để Tâm bị ràng buộc bởi tiền tài, danh vọng, quyền lực. Buông bỏ dính mắc vào cảm xúc, không giữ mãi sự giận hờn, ganh ghét hay buồn khổ. Buông bỏ dính mắc vào bản ngã, không xem mình là trung tâm, không cố chấp vào ý kiến cá nhân.
“Tâm đã buông xả, người ấy không còn lo âu. Như chim trời bay giữa hư không, không để lại dấu vết” - (Kinh Pháp Cú, câu 93)
Hãy quán chiếu rằng, nếu chúng ta vẫn còn giữ rác trong lòng, thì chúng ta chưa thực sự buông bỏ. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ sống an nhiên, tự tại, không bị bất cứ phiền não nào làm ô nhiễm Tâm mình.
Nguyện cho tất cả chúng ta đều sống tỉnh thức và biết buông bỏ, để đạt đến an lạc chân thật.
quan sát, cần thiết, khoảnh khắc, hiện tại, thiền sư, bài học, chọn lọc, minh họa, tiếp nhận, có thể, thức ăn, khó chịu, phản ứng, hạnh phúc, khen ngợi, chỉ trích, ví như, dao động, bản chất, sinh diệt, giải thoát
Mã an toàn:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012
Ý kiến bạn đọc