Thành kính, xúc động đêm tưởng niệm Thượng tọa Thích Tâm Quảng

Đăng lúc: Thứ năm - 17/10/2024 05:47 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Tối ngày 17/10/2024 (15.09 Giáp Thìn) Sơn môn Pháp phái, Môn đồ Pháp quyến và thế quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ thắp hoa đăng tưởng niệm Cố Thượng tọa Thích Tâm Quảng tại Giác linh đường chùa Thanh Vân, phường An Tây, thành phố Huế.

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Trưởng Môn phái Tường Vân; Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Trưởng ban Điều hành Môn phái Tường Vân; Thượng tọa Thích Tâm Minh, trú trì Thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trí sự Tổ đình Tường Vân chư Tôn đức Tăng, Ni các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trực thuộc môn phái Tường Vân, chư Huynh đệ đồng môn, gia đình thế quyến cố Thượng tọa tân viên tịch cùng đông đảo hiện tín nam nữ Phật tử đã về tham dự.







Đại đức Thích Tâm Phương đại diện chư Huynh đệ đồng môn dâng lời cảm niệm 

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Phương đại diện chư Huynh đệ đồng môn dâng lời cảm niệm đầy xúc động: "Chỉ còn một ngày nữa thôi là tiễn đưa nhục thân của Thầy vào bảo tháp vô tung, nhưng hình ảnh giản dị và công hạnh tu tập của Thầy vẫn hiện hữu trong tâm trí của tất cả chúng em.






Quả thật, sáu mươi lăm năm Thầy hiện diện giữa cõi đời, gần bốn mươi năm sống trong giáo pháp Như Lai. Thầy đã khai sơn Thanh Vân tự, làm tổ ấn trùng quang, rừng thiền hoa nở, hương giới bay xa. Thầy là chỗ dựa cho chúng em và hàng ngàn Phật tử nương tựa tu tập. Những tưởng Thầy sẽ trụ thế lâu hơn để phụng sự chốn Tổ, làm lợi ích cho chúng sanh, nào ngờ đâu, Thầy đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch..."






"Thầy đã sống một cuộc đời khiêm cung, giản dị với lòng từ ban rãi khắp mọi nơi, đã thắp sáng vạn tấm lòng không chỉ chúng em mà còn cả những ai có nhân duyên được gặp Thầy. Thế là vừa tròn 10 năm, khi Thầy về đây, mua ngôi nhà bé nhỏ, sớm hôm Thầy trò cùng cuốc đất trồng bầu, trồng bí, tương rau đạm bạc qua ngày. Dù vất vả gian nan khổ cực, nhưng chứa biết bao kỷ niệm thân thương. Có những lần chúng em về thăm, Thầy đã ân cần chỉ dạy cho chúng em những kinh nghiệm sống. Rồi dòng thời gian trôi qua, chúng em ngày một lớn khôn cũng không thể không nói đến sự dạy dỗ của Thầy mà thành nhân chi mỹ..."










“Ta bà một thuở ra đi,
Cân bình nửa gánh Tây quy nhẹ nhàng.
Rừng Thiền vắng bóng hạc vàng,
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.
Người đi dấu vết chưa nhoà,
Bát y để lại sương pha lạnh lùng.
Tam sinh hẹn kiếp tao phùng,
Tôn phong Tổ ấn gửi cùng nước non”



Đại đức Thích Chánh Tri, Trưởng tử cố Thượng tọa dâng lời cảm niệm Ân sư


 
Trong không khí trang nghiêm thành kính, thay mặt môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Chánh Tri, Trưởng pháp tử dâng lời tưởng niệm ân sư, "Thầy thuận lý vô thường mà thẳng đến miền bảo sở trang nghiêm, Chúng con xin thắp nén tâm hương, ngũ phần cung dâng lên cúng dường Giác linh Thầy, cúi xin Thầy thùy từ chứng giám..."
 






Đạo hữu Nguyễn Văn Phương, đại diện thế quyến dâng lời tưởng niệm

" Chúng con vô cùng cảm niệm ân đức Thầy đã khơi niềm Đạo, gieo hạt giống Phật, chăm sóc và dưỡng nuôi thân Bồ đề của chúng con. Toàn thể chúng đệ tử xin đầu thành đảnh lễ tưởng niệm Giác linh Thầy, kính nguyện Giác linh Thầy tùy sở trú xứ thường an lạc, tùy duyên hội nhập Ta bà, thuận duyên hoằng pháp, nhiếp độ chúng sinh, và nguyện cầu trong những kiếp lai sinh nơi trần thế, Thầy trò mãi mãi gặp lại nhau trong những pháp hội Liên Trì để tiến tu đến khi thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ đề."
 


Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương ban đạo từ


Thay mặt Môn phái Tường Vân, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương bày tỏ niềm xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm từ ngày cố Thượng tọa đầu sư học đạo tại chốn Tổ Tường Vân, Trưởng lão Hòa thượng tán thán công hạnh của Cố Thượng tọa Thích Tâm Quảng một đời tâm huyết lo cho tông môn pháp phái, ôn lại những kỷ niệm của cố Thượng đối với các Phật sự tại chốn Tổ Tường Vân. Và có lời sách tấn hàng đệ tử thừa kế, lấy giới luật làm đầu, trong tất cả mọi ứng xử và phát huy sự nghiệp cao cả của Thầy để lại.


 
Trong không khí trang nghiêm, đại chúng đã nhất tâm niệm Phật hồi hướng Giác linh Thượng tọa Thích Tâm Quảng cao đăng Phật quốc; sau đó, hữu nhiễu kim quan và thắp hoa đăng lắng lòng tưởng niệm cố Thượng tọa trong niệm kính tiếc vô biên.







Với 65 năm thân hiện chốn ta-bà và 32 năm hiện thân đại sỹ, cố Thượng tọa Thích Tâm Quảng đã vẹn tình Tăng lữ, một đời mật hạnh tu hành, cửa thiền chuyên cần sớm hôm cẩn niệm. Dẫu biết cõi người vốn theo định luật vô thường sinh tử, thế nhưng với ân đức của Thượng tọa một đời chân tu học Phật thật khiến người ở lại không sao tránh khỏi nỗi ngậm ngùi kính tưởng nhớ thương.






Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Thống kê

  • Đang truy cập: 899
  • Khách viếng thăm: 842
  • Máy chủ tìm kiếm: 57
  • Hôm nay: 137173
  • Tháng hiện tại: 2306144
  • Tổng lượt truy cập: 127902409
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012