“Thường nhịn nhẫn giận hờn giũ sạch; Gắng bồi vui phẩm cách kiên cường; Sống là phải biết yêu thương; Từ bi hỷ xả thơm dường đoá sen”....
Theo dấu chân Phật, với cái nhìn Chánh pháp chúng ta cần phải nỗ lực giữ gìn sự thanh tịnh của ngôi nhà Như Lai. Trải qua thời gian trên 25 thế kỷ, nhìn vào lịch sử ta thấy Phật giáo đã từng nếm trải bao sự vui buồn, thịnh suy trong cuộc thế. Nhưng chân lý mà Thế Tôn triệt ngộ được qua trí huệ Chánh......
Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2016 (04/04 năm Bính Thân) tại chùa Phổ Quang, phường Trường An, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Húy nhật cố Hòa thượng Thích Chánh Pháp (1913 - 1985)....
Hoàn thành lớp Phật học, y chỉ giáo huấn của Ni sư Thích Nữ Chơn Huệ và lời dạy của Hòa thượng thượng Nhật hạ Huệ Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu người Trưởng tử Như Lai Thích Nữ Huệ Quang với đôi vai gầy guộc mang y bát về với Bửu Quang tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của tiền nhân....
Huệ Năng đang gánh củi bỗng nghe được câu kinh mà ngộ. Ông xin vào tu trong chùa, suốt tám tháng chỉ được thầy giao cho công việc giã gạo dưới bếp. Ngày kia, thầy họp Tăng chúng, bảo mỗi người làm ngay một bài kệ về sở học của mình, ai được thầy chọn sẽ được truyền cho y bát....
Sáng nay, ngày 04.04 Ất Mùi (21.05.2015) tại chùa Phổ Quang, đường Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Hòa thượng Thích Huệ Ấn và chư Tôn đức Tăng Ni hàng đệ tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm Húy nhật 31 năm ngày Hòa thượng Thích Chánh Pháp viên tịch....
Trận động đất 7,8 độ Richter đã gây ra hư hại nghiêm trọng cho những công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal....
Sống trọn vẹn, sống hết mình, sống không nhìn lui, sống không nhìn tới, ta với khoảnh khắc là một, ta với vấn đề phải giải quyết là một....
“… Nguyên Hưng cho cái này là xấu, cái kia là tốt, cái này là thiện, cái kia là bất thiện, cái này là chân, cái kia là ngụy. Nhưng mà những tiêu chuẩn để đoán định ấy vốn không phải là của Nguyên Hưng. Nguyên Hưng đi mượn thước đo. Những cái thước đi mượn không bao giờ có thể gọi là chân lý cả. Chân......
Lần này tôi nói, tôi kể không phải chỉ để cho anh nghe, để cho chị, cho em, cho quý vị nghe như tôi kể cái chết linh thiêng huy hoàng của Ngài Trí Thuyên nữa. Tôi kể để anh, chị, em và quý vị nghe, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ để rồi hành động, hành động vì chúng ta là Phật tử, chúng ta thọ ơn Đức......
Tuổi hoa niên, tuổi hoa, tuổi trẻ, hay thanh niên, thiếu nữ đều là đối tượng của bài viết này. Thực ra đề tài Đạo Phật Và Tuổi Trẻ, có lẽ đã được cả ngàn các vị thánh tăng, đại sư, các học giả, trí thức Phật Giáo trên thế giới viết ra cho nên bài của tôi không có gì mới lạ, chỉ là một hạt cát trong......
Từ VESAK 2008 đến VESAK 2014, Phật giáo Việt Nam tự hào và tự tin hơn vào chính mình để gánh vác những nhiệm vụ ngày càng to lớn hơn trong sự nghiệp phục vụ Đạo pháp và Dân tộc!...
Sáng nay, ngày 04.04 Giáp Ngọ (02.05.2014) tại chùa Phổ Quang, đường Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Hòa thượng Thích Huệ Ấn và chư Tôn đức Tăng Ni hàng đệ tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm Húy nhật 30 năm ngày Hòa thượng Thích Chánh Pháp viên tịch....
Sáng nay, ngày 3 tháng 12 năm 2013 (nhằm ngày 1 tháng 11 năm Quý Tỵ), tại khu di tích thắng cảnh Yên Tử, thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày nhập Niết Bàn và khánh thành tôn tượng......
Chủ đề VESAK 2014 " Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc” là vấn đề mang tầm vóc quốc tế. Việc lựa chọn chủ đề này cho thấy sự nhập thế của Phật giáo, sự gắn bó máu thịt của Phật giáo với nhân loại, với đất nước mình và nhân dân của mình....
Tuổi thiếu thời của cậu bé A-dục hình như không được hạnh phúc lắm vì bị vua cha ghét bỏ, và theo một vài kinh sách thì lý do là vì cậu có một hình tướng xấu xí. Tuy thế, có một nhà tu khổ hạnh tên là Ajivika đã tiên đoán và cho mẹ cậu biết là tương lai của cậu sau này sẽ thật sáng chói. Một vài tư......
Tôi bỏ mẹ mà đi tu từ khi mới vừa học xong mẫu giáo. Ngày đó tôi không còn hình dung ra thế nào. Chỉ còn chút ám ảnh mơ hồ là giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nặng buồn của mẹ; là tiếng mẹ tôi – mà sau này nghĩ lại, tôi mới nghe được hết cái nghẹn ngào tủi hờn trong đó – “Thôi, đi đi. Ði ở với......
Thuở xưa có một anh chàng xấu xí kia, con nhà nghèo, thất học, phải sinh sống bằng nghề khuân vác mướn ngoài chợ. Người ta gọi anh là thằng Bu. Bu làm việc siêng năng giỏi dắn nên cuộc sống của anh không lấy gì làm chật vật cho lắm. Có điều anh rất buồn khi chung quanh chẳng có ai coi trọng nể vì......
Thế nhân thường đi tìm sự thực, nhưng sự thực lại quá ư phũ phàng không giống như ta hằng mơ tưởng... nên... thà rằng, cứ nhắm tít mắt lại để còn có một thế giới hoa mộng, huyền ảo, mê ly....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012