Nguyên lý đầy đủ lý do

Đăng lúc: Thứ năm - 09/07/2015 07:34 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, quan hệ người với người cũng cần lắng đọng suy tư để thấu hiểu nhau, vội vàng dễ ngộ nhận, mất tình. Mà sự vận động vật chất cũng thế, đâu phải ngày một ngày hai là hiểu được thấu đáo, có những vấn đề bao nhiêu thế hệ nghiên cứu mới vỡ lẽ, sau biết bao tranh biện quyết liệt có khi trái chiều đằng đông đằng tây, vội vàng qui kết hậu quả khó lường, mà chuyện này thường thấy lắm.
Tôi từng mày mò cực khổ để tự học món khó xơi: logic! Biết nói sao? Cũng hiểu chút xíu trong đấy nhớ nhất một trong những nguyên lý cơ bản: nguyên lý đầy đủ lý do. Phát biểu về nguyên lý này cũng dễ thấm: vạn vật tồn tại không vô hình, chúng có đầy đủ lý do, nếu không có đấy là do ta chưa nhận thức đầy đủ chứ không bởi sự tồn tại ấy vô lý. Lâu ngày dài tháng ngẫm nghỉ vỡ ra rất nhiều lý thú xung quanh phát biểu có tính qui luật này: quả thật, tất cả tồn tại đều có đầy đủ lý do, ngay cả tư tưởng của ta cũng thế. “Quán triệt” được như thế thái độ sống cởi mở hơn, dễ chịu hơn, bớt cực đoan thái quá và sự hàm hồ.
 

 
Tôi có một cô bạn thân thân. Cô thường tâm sự về người mẹ quê mùa của mình “cái gì cũng không hiểu” do mẫu thân quanh năm sống vói ruộng đồng một nắng hai sương, và cho dù cũng là trung nông có sản nghiệp nhưng dáng dấp lam lũ thấy rõ, tương phản vói cô con gái bác sĩ có mấy chục năm mài đũng quần trên ghế học đường, cô nói gì mẹ cũng không hiểu là đúng rồi, chính tôi cũng không khá hơn mấy cho dù xuất thân giáo viên chứ nói chi người mẹ quê mùa. Làn sống mới ư? Hay thời trang và dế xịn? Hoặc thị trường chứng khoán và đời sống chính trị? Nhất là các thuật ngữ ngành y khó nuốt! Mà cô thì sống với thầy cô bạn bè sách vở giáo trình hơn là với mẹ mình, cho nên tiếng ru hời đã là xa lắc, mẹ con chỉ có nét phảng phất huyết thống chứ khoảng cách rất rõ. May là cô có học, học cao, cuối cung cũng hiểu ra vấn đề, cố gắng gần gũi và đọc suy nghĩ của mẹ, đồng thời diễn đạt với bà bằng cách riêng phù hợp, cho nên cuối cùng hai mẹ con gần nhau hơn. “Em muốn mua cho nhỏ cháu chiếc xe đạp, kiên trì nói mãi mẹ mới hiểu và vui vẻ, chứ mua càn là tiêu rồi!”, cô cười. 

Tôi phục cô đã kiên trì làm được việc khó, người trẻ bây giờ không phải ai cũng được như vậy, cho nên xung đột tình cảm mẹ - con có khi diễn ra thậm vô lý chỉ vì không hiểu nhau do khác biệt thế hệ và hoàn cảnh giáo dục, xã hội… Sự khó tính, cố chấp vô cùng của mẹ cô đốc -tờ “có đầy đủ lý do” như đã nói, và thấu hiểu sẽ thấy bình thường.
 
Từng bực bội nhiều với những quan liêu tắc trách và đủ thứ khó hiểu nơi cửa công, việc công:  biểu mẫu giấy tờ gì mà khoảng trống dành cho công dân điền vào họ tên, số liệu.. bé tí, không khi nào viết đủ! Hệ lụy sinh ra tùm lum, lãng phí do phải viết đi viết lại, rồi thời gian, ức chế tâm lý…. Chưa hết, bưu phẩm từ cửa công dù rất quan trọng song ít (hoặc không) thấy “họ” sử dụng dịch vụ bưu chính tiện lợi là chuyển phát nhanh hay bảo đảm ghi số, toàn tem thư thường trong thời giây phút tính ra tiền, đủ chuyện sinh ra từ đấy. 

Đến khi dự một sự kiện có mặt quan chức của một bộ, chuyện bên lề vị ấy tâm sự về nhưng cái khó trong cơ quan mình: có khi không lấy đâu ra kinh phí gửi chuyển  phát nhanh một bưu phẩm, thậm chí có mạnh thường quân gửi hàng nhờ đóng góp từ thiện, nhưng Bộ đành lịch sự từ chối hoặc âm thầm “lách” bằng cách tự xử từ thiện ..tại chỗ thay vì chuyển đến người nhận theo yêu cầu bên cho, chỉ tội vì không...có tiền đóng phí bưu chính! Nghe vậy, “ngộ” ra: hèn gì, ngân sách chi li từng đồng lẻ, chính xác từng con số, nên mới có sự khó hiểu lâu nay, cũng lại “đầy đủ lý do”!
 
Có rất nhiều chuyện đại loại như thế. Anh bạn kia trầm tư ghê quá, có vẻ lạnh lùng khó gần, cuối cùng biết ra: anh ấy làm công tác nghiên cứu, đầu óc cứ dính vào đề tài, ăn uống đi lại cũng khó dứt ra, anh không hề “khinh người” , “ngạo mạn”..như lâu nay một số người ngộ nhận. 
 
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, quan hệ người với người cũng cần lắng đọng suy tư để thấu hiểu nhau, vội vàng dễ ngộ nhận, mất tình. Mà sự vận động vật chất cũng thế, đâu phải ngày một ngày hai là hiểu được thấu đáo, có những vấn đề bao nhiêu thế hệ nghiên cứu mới vỡ lẽ, sau biết bao tranh biện quyết liệt có khi trái chiều đằng đông đằng tây, vội vàng qui kết hậu quả khó lường, mà chuyện này thường thấy lắm.
 
Đấy, cuộc sống ngày càng vội vã, “sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn” phải chăng giúp ta nhận chân sự thật để đời đẹp hơn? “Cái gì cũng có lý do của nó”.
 
Giáo lý nhà Phật từ rất lâu đã giải quyết vấn đề này thông qua lý luận về chính tín, lý nhân – quả, sự quán tưởng tìm lẽ thật, giúp tu sĩ và phật tử tránh cái bẫy vội vàng của đời sống phàm phu, âu đó cũng là “đi trước một bước”? 

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Công
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 542
  • Khách viếng thăm: 519
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 70330
  • Tháng hiện tại: 2870519
  • Tổng lượt truy cập: 91762092
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012