TT. Huế: Lễ Bách tuế Trưởng lão Ni Thích Nữ Viên Minh

Đăng lúc: Thứ hai - 22/04/2013 12:23 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng nay, ngày 13.03 Quý Tỵ (22.04.2013) tại chùa Hồng Ân (phường Thủy Xuân, thành phố Huế), Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế và Ni chúng bổn tự cùng các đệ tử trong tỉnh và ngoài tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Bách tuế Trưởng lão Ni Thích Nữ Viên Minh - Chứng minh tối cao của Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Hồng Ân - Huế, Giám viện Ni viện Diệu Quang - Nha Trang, Khánh Hòa.
TT. Huế: Lễ Bách tuế Trưởng lão Ni Thích Nữ Viên Minh

TT. Huế: Lễ Bách tuế Trưởng lão Ni Thích Nữ Viên Minh

Buổi lễ Bách tuế Trưởng lão Ni Thích Nữ Viên Minh đặt dưới sự chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Chư tôn Hòa thượng Giáo Phẩm Chứng Minh Ban Trị sự; Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các banh ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã; Chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni trong tỉnh và ngoài tỉnh; chư Tôn đức Trú trì các Tổ đình, Tu viện, Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất; Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật Học Thừa Thiên Huế; Ban Giám đốc Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức; Phân Ban Gia đình Phật tử Tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban hộ Tự và Ban Huynh trưởng GĐPT; Các niệm Phật đường, các Đạo tràng, Đoàn, chúng cư sĩ Phật tử tu học chánh pháp, các nhân sĩ trí thức, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế  và toàn thể đồng bào phật tử các giới đã về tham dự buổi lễ.





Cung đón Hòa thượng chứng minh quang lâm Hồng Ân Ni tự



Chư tôn đức quang lâm





Ni chúng đệ tử dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm Đạo tràng









Chư tôn Hòa thượng niệm hương cầu nguyện



và cử hành nghi lễ cầu an



Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng





Chư Ni


Trưởng lão Ni Thích Nữ Viên Minh - Chứng minh tối cao Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế
Trú trì chùa Hồng Ân - Huế; Giám viện Ni viện Diệu Quang - Nha Trang

Ni trưởng thế danh là Nguyễn Thị Khiêm Tốn, húy thượng Tâm hạ Huệ, hiệu Viên Minh, sinh năm Giáp Dần (1914) tại làng Động Giả, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, miền Bắc.
 
Sư trưởng xuất thân trong gia đình quyền quý, vừa ảnh hưởng Nho học vừa ảnh hưởng văn hóa Tây Âu. Thân phụ là Tham tá Lục Lộ Nguyễn Xuân Tuyển, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Nhạ, hai cụ sinh hạ được ba chị em, Sư trưởng là trưởng nữ. Do duyên cụ bà mất sớm, nên ba chị em Sư trưởng được sự bảo dưỡng của kế mẫu là cụ bà Công Tôn Nữ Thuyền Duyệt pháp danh Trừng Thành (người Hoàng phái, cháu nội cụ Tuy Lý Vương ở Vỹ Dạ, Huế). Sau này Sư trưởng có thêm năm người em nữa, gồm ba gái hai trai.
 
Nhờ túc duyên, từ nhỏ Sư trưởng đã có đạo tâm, càng lớn tuổi đạo tâm ấy càng hiện lộ qua hành hoạt, như không thích những lạc thọ của năm dục, sáu trần; vì cảm nhận mọi đối tượng ấy đều vô thường giả tạm, nhưng chưa ngộ giải vì sao chúng giả tạm, vô thường! Khi duyên lành đến được đọc các báo Viên Âm mới rõ các pháp hữu vi đều do duyên sinh nên chúng vô thường, biến đổi, vô ngã.
 
Sau đó, lại được đọc kinh Lăng Nghiêm do Bác sĩ Lê Đình Thám dịch giải, thì tâm thức bừng sáng, cảm thấy cửa giải thoát hé mở, từ đó người nuôi chí xuất ly trần tục, tầm sư học đạo.
 
Vào năm 1937, nhân được Kế mẫu dẫn vào Huế chữa bệnh, trú tại nhà bà ngoại; Sư trưởng ngỏ lời nhờ người bạn dẫn đến ngôi chùa nào trên núi để tu, người bạn bảo chỉ biết chùa Từ Đàm. Thế là hôm sau, Người trốn mẹ và bà ngoại khăn gói lên chùa, đến nơi gặp cố Sư trưởng Diệu Không (hồi đó đang còn hình thức nữ cư sĩ) đang giảng về lý Nhân Duyên trong Cảnh Sách, Người vào dự thính rất chăm chú và thích thú. Sau đó, Người xin xuất gia với Sư cụ thượng Diệu hạ Hương trú trì Ni viện Diệu Đức.
 
Khi hay tin Người xuất gia, mẹ Sư trưởng đến chùa bắp ép phải về. Sau bao lần khuyên giải, thuyết phục không thành, gia đình đành bất lực trước sự kiên định của Sư trưởng nên bằng lòng để Người xuất gia.
 
Từ đó, Sư trưởng cảm nhận rằng, ngôi chùa chính là ngôi nhà thật sự đưa mình đi đến con đường giải thoát. Bước đầu tu tập tuy gặp nhiều chướng duyên nhưng Người đã vượt qua tất cả.
 
Hằng ngày, Sư trưởng tinh tấn tu hành, lo bồi công lập đức. Với đức tính ôn hòa nhã nhặn, biết kính trên nhường dưới, nên Sư trưởng luôn được mọi người trong chùa quý mến.
 
Hội đủ duyên lành, ngày 9 tháng 9 năm Đinh Sửu (1937), Sư trưởng được đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, trú trì Tổ đình Tường Vân – Huế truyền thọ Sa di Ni giới, (Pháp tự Viên Minh) và được sự hộ giới của quý Thầy học Tăng Trung Học tại chùa.
 
Trong tinh thần cầu tiến, năm 1939 Sư trưởng xin phép Giáo Hội và Sư Cụ Diệu Hương vào học lớp Gia giáo tại chùa Bà Ba Sàng và chùa Vạn An (Sa Đéc).
 
Năm 1940, Sư trưởng trở về Ni viện Diệu Đức đảm trách nhiệm chức Tri sự. Cũng vào năm này, dù còn Sa Di Ni, nhưng Sư trưởng đã cùng cố Sư trưởng thượng Thể hạ Yến đảm nhiệm giảng dạy Quy Sơn Cảnh Sách và Di Đà Sớ Sao tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội.
 
Mùa Thu năm 1944 (Giáp Thân), Sư trưởng thọ Tỳ Kheo Ni tại Đại giới đàn Thuyền Tôn do cố Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu, Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Yết ma. Thời gian lưu trú tại Ni viện Diệu Đức, Sư trưởng được học Kinh với Hòa thượng Linh Quang, Hòa thượng Linh Mụ, Hòa thượng Trúc Lâm; học luật với Hòa thượng Trí Thủ; học Luận với Hòa thượng Mật Thể, Hòa thượng Quy Thiện, Hòa thượng Trí Quang. Nhờ đức tính khiêm nhường, lại siêng năng tinh tấn nên Sư trưởng luôn được Thầy thương bạn mến.
 
Năm 1947, Sư trưởng ở tại chùa Khải Ân – Châu Ê. Cùng năm đó, được sự chỉ dạy của Hòa thượng Già Lam, Sư trưởng cùng các pháp lữ đã mở cơ sở dệt vải để chăm lo đời sống cho Ni chúng bây giờ.
 
Cố Sư trưởng Diệu Không vì đảm trách nhiều Phật sự, như trông coi nhà in Liên Hoa, giúp Sư cụ Diệu Hương, Sư trưởng Thế Yến chăm sóc học chúng Diệu Đức, đi thuyết giảng trong Nam ngoài Bắc… nên vào năm 1953 đã mời Sư trưởng lên Trú trì chùa Hồng Ân dìu dắt Ni chúng tu học.
 
1960 vâng lời cố Sư trưởng Diệu Không, Sư trưởng vào Phú Yên an cư và làm Phật sự tại Cô nhi viện Tuy Hòa.
 
1962 Hòa thượng Già Lam và quý Sư trưởng thành lập Ni viện Diệu Quang – Nha Trang để hoằng truyền Chánh pháp, đào tạo Ni tài. Năm 1963, được sự tín nhiệm của Hòa thượng Thích Trì Thú và Sư cụ Diệu Ấn – Phan Rang, Sư trưởng được mời vào làm Phó Giám viện Ni viện Diệu Quang để dẫn dắt Ni chúng, đồng thời làm Giám đốc Ký nhi viện Phước Điền – Nha Trang. Bước chân vào đường hóa đọa, Sư trưởng luôn là người xứng đáng với trọng trách mà quý Hòa thượng giao phó, xứng danh làm nơi quy ngưỡng cho nam nữ Phật tử các giới.
 
Từ năm 1964 đến năm 2007, Sư trưởng lần lượt được cung thỉnh làm Giáo thọ A-xà-lê, Yết ma A-xà-lê, Hòa thượng Đàn đầu ở các giới đàn được tổ chức tại Nha Trang, Phan Rang.
Năm 1972, Sư trưởng về thọ lễ tang Bổn sư – đức Tăng Thống Tường Vân, rồi lưu lại ở Huế làm Đặc ủy Xã hội.
 
Năm 1973 đến năm 1975 Sư trưởng dạy Quy Sơn Cảnh Sách tại Ni viện Diệu Đức, Huế.
 
Sau ngày giải phóng, vì Ni viện Diệu Quang thiếu vị niên trưởng, nên Hòa thượng Trí Nghiêm, Hòa thượng Đổng Minh mời Sư trưởng trở lại Nha Trang đảm nhận trọng trách Giám viện Ni viện Diệu Quang, tiếp tục sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp và chăm lo đời sống tu hành cho Ni chúng tại đây.
 
Năm 1990, vâng lời cố Sư trưởng Diệu Không và quý Hòa thượng ở Huế, Sư trưởng trở về chùa Hồng Ân tiếp tục hành Như Lai sự, và trùng tu từ chánh điện cho đến các ngôi nhà chúng bị xuống cấp. Mặc dù tuổi đã ngoài 90, nhưng ngày nào Sư trưởng vẫn miệt mài đọc kinh sách không biết mỏi mệt, hễ buông sách thì Người lại niệm Phật.
 
Năm 1993, Sư trưởng lại được cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn đầu giới đàn phương trượng Diệu Đức; năm 2005 làm Hòa thượng Yết ma A-xà-lê, giới đàn Giác Nhiên – Thuyền Tôn, năm 2010 làm Hòa thượng Đàn đầu, giới đàn Minh Hoằng -  Từ Đàm.
 
Đối với chư Tăng, Sư trưởng luôn một lòng cung kính, thường lấy Bát Kỉnh Pháp đặt lên hàng đầu. Đối với Ni chúng, Sư trưởng luôn khuyến khích, động viên sách tấn chư Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, vững bước trên con đường tu tập xứng đáng là Nữ tử của Như Lai. Đối với Phật tử, Sư trưởng rất hòa ái, bao dung và độ lượng.
 
Hạnh phúc thay! Thừa Thiên Huế có được một bậc Long tượng của Ni giới đang hiện hữu. Người đã trọn đời hành trì giới luật tinh nghiêm, phụng đạo giúp đời, tự độ độ tha, phước trí viên dung.
 
Người là ngọn hải đăng tỏa rạng cho Ni chúng Thừa Thiên Huế, là bậc mô phạm cho Ni chúng hiện tại và mai sau, là ánh trăng rằm mãi sáng chiếu hậu lai.



Chư tôn Hòa thượng chứng minh





Toàn cảnh Lễ Bách tuế




 
Tại lễ Bách tuế này, Đại diện Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh TT Huế; Đại diện Ni viện Diệu Quang; đại diện Ni chúng chùa Hồng Ân và Đại diện bà con thân tộc Ni trưởng đã dâng những lời cảm niệm nói lên lòng tri ân của Ni chúng và Phật tử đối với bậc Trưởng lão Ni "trụ thế bách niên, tài đức vẹn toàn, dung nghi mẫu mực". 



Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn dâng lời cảm niệm của Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh TT. Huế



Đại diện Ni chúng đệ tử trong nước và ngoài nước dâng cảm niệm lên Ni trưởng Bổn sư



Cảm niệm của Phật tử tại gia



Đại diện thân tộc dâng cảm niệm lên Ni trưởng



Văn nghệ cúng dường Lễ bách tuế Ni trưởng



Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN ban đạo từ
 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương ban đạo từ khánh chúc Ni trưởng thân tâm an lạc, thọ tuế tùy duyên, Hòa thượng cũng đã nói lên quá trình tu hành, hoằng hóa độ sanh của Ni trưởng đã là một bài pháp vô giá cho hàng Ni chúng và Phật tử noi theo, là bóng đại thọ của hàng Ni chúng Phật giáo Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, qua đây Hòa thượng tin tưởng hàng Ni chúng TT. Huế noi gương Ni trưởng để tiến tu đạo nghiệp, Phật sự viên thành...




 
Ni trưởng Thích Nữ Huệ Ân đại lao Ni trưởng Thích Nữ Viên Minh thành kính niệm ân đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni  trong GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và giáo từ với Ni chúng đệ tử. Để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, Ni trưởng đã dâng những món quà tri ân đến chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự và chư Tôn đức các Tổ đình Tự viện đã hoan hỷ quang lâm tham dự và chúc khánh tuế Ni trưởng.



Dâng quà cúng dường Trưởng lão Hòa thượng chứng minh



Dâng cúng dường chư Tôn Hòa thượng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế



Dâng cúng dường chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế



Tặng quà đến thân tộc của Ni trưởng



Ni trưởng Thích Nữ Minh Nguyên - Trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh TT. Huế dâng quà khánh chúc Bách tuế Ni trưởng



Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn - Đại diện Ni viện Diệu Đức dâng chúc khánh tuế



Ni trưởng Thích Nữ Chân Hiền - Đại diện chùa Diệu Viên, Diệu Hỷ dâng chúc



Ni viện Diệu Quang dâng chúc khánh tuế



Ni trưởng Thích Nữ Bảo Hoa - Đại diện Ni chúng Hồng Ân dâng chúc Ni trưởng



Đại diện Phật tử cư sĩ dâng lễ khánh tuế



Đại diện thân tộc dâng chúc Ni trưởng



Ni trưởng Thích Nữ Chân Hiền - thay mặt Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ



Câu đối của Hòa thượng Thích Chơn Thiện chúc mừng Pháp tỷ nhân Lễ bách tuế
 
Viên mãn hạnh Thanh Văn, trăm năm tròn quả Phúc,
Minh tường tâm Bát Nhã, một kiếp rõ nhân duyên.
 


Thi kệ của Hòa thượng Thích Chơn Hương khánh chúc Pháp tỷ Ni trưởng

Nhất tánh Viên Minh cá cá đồng,
Bao la thiên địa tổng hư không,
Ngã kim trực chỉ Tây lai ý,
Tâm Tuệ uyên nguyên thị Chánh tông.

Dịch Nghĩa:

Tánh sáng Tròn soi trùm pháp giới,
Bao hàm trời đất vốn chân không.
Người nay trực nhận Chân ý tổ,
Nguồn tâm sáng tỏ tức Chánh Tông.
 



Ni trưởng Thích nữ Diệu Tấn và Ni chúng Ni viện Diệu Đức kính chúc lễ Bách tuế
 
Mực mực, nâu nâu, đạm bạc bào,
An bần lạc đạo hạnh thanh cao,
Hồng Ân Sư trưởng bách niên thọ,
Diệu Đức Ni trường thuở sơ giao.
 


Ni trưởng Thích nữ Chân Hiền khánh chúc
 
Từ phương Bắc một ngôi sao xuất hiện,
Nhưng ngời ngời hướng chiếu đất miền Trung.
Suốt cuộc đời đạo hạnh lại khiêm cung,
Có khí độ hài hòa không vướng mắc.
Cử chỉ, hành vi đạo tình chân thật,
Chẳng phô trương với nhẫn hạnh nhân nhường.
Diệu Đức tài bồi trổ ngát Diệu Quang,
Lại tươi thắm Hồng Ân duyên pháp bảo.
Hoa quả sum suê lộc cành Viên giáo,
Trên kính cung dưới bố đức chan hòa.
Nguyễn tánh dày công hun đúc hằng sa,
Để tỏa rạng Viên Minh hàng Ni giới.
 


và nhiều câu đối và thơ của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử chúc mừng lễ bách tuế Ni trưởng





Tác giả bài viết: PV. phatgiaoaluoi.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 369
  • Khách viếng thăm: 359
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 67335
  • Tháng hiện tại: 2875478
  • Tổng lượt truy cập: 88680081
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012